PHÙ NINH ƠI!
.jpg)
Bùi Tiến Đạt
“Có ai qua dốc Phù Ninh
Chỉ đi một chuyến là kinh đến già!” *
Dốc cao! Dốc vẫn cao mà
Hàng trăm nhà mới, ùa ra mặt đường
Nhà cao, ngợp những khung tường
Những ô cửa lớn, kính gương lập lòa…
Lạ đường! Càng hỏi càng xa
Bao nhiêu năm! Chẳng nhận ra nữa rồi!
Tôi tìm về Phù Ninh ơi!
Năm xưa sơ tán - hẻm đồi nào đây?
Thẹn thùng ai nép sau cây
Bàn tay cọ vẫy, ngất ngây đến giờ!
Đồi sơn - tha thẩn đàn bò
Mà tôi năm ấy, ngu ngơ đi tìm!
Xanh nương sắn! Tím bờ sim!
Tiếng em cùng với tiếng chim ngọt ngào!...
Phù Ninh ơi! Dốc vẫn cao!
Chẳng kinh! Tôi vẫn tìm vào Phù Ninh!
B.T.Đ
*Ca dao của vùng Phù Ninh – Phú Thọ
__________________
Tác giả Bùi Tiến Đạt, ĐT: 04 381 64 893
Thôn 2 – xã Thạch Đà – Mê Linh – Hà Nội
Email: tiendatthachda@gmail.com
|
Đồi sơn - tha thẩn đàn bò Em la con gai Phu Ninh |