Thứ tư, 24/06/2026,


Nghiêng (Ngọc Tình) (02/06/2013) 

NGHIÊNG


Ngọc Tình

Em nghiêng chờ đợi nụ hôn
Để thơ nghiêng xuống vui buồn cùng ai
Gió nam nghiêng tóc bay dài
Cho anh nghiêng trọn hương lài bay qua

Mây nghiêng em gửi tình xa
Gió nghiêng sao đủ mặn mà chốn xưa
Dậu nghiêng ong lượn bướm đùa
Hoa nghiêng vàng mướp đẹp mùa lá bay

Và nghiêng đàn trọn khúc này
Hồn nghiêng thả mộng những ngày thơ ngây
Trăng nghiêng nào biết hao gầy
Tình nghiêng ai tính mỏng dầy là bao?...

Yêu nghiêng thổn thức chênh chao
Mơ nghiêng dậy sóng bờ nào ả êm
Lệ nghiêng nhỏ xuống từng đêm
Tim nghiêng nghèn nghẹn nỗi niềm ai hay?

Đời nghiêng riêng mãi chốn này
Duyên nghiêng trời nỡ cắt dây tơ hồng
Nghiêng theo chén rượu em đong
Nồng cay đắng chát nghiêng dòng từ đây.

_____________
Tác giả Ngọc Tình (Tây Ninh)
ĐT : 01234 932 924
Email : nguyentinhtn@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 03/06/2013 21:28:25)


Chào Tg. Xin có đôi dòng chia sẻ.

Em nghiêng một chút tình thừa
Anh nghiêng vai đón cả mùa heo may!

Thân ái
NQD

  Hà Đức Ái  - haducai1948@yahoo.com - 0978360386 - Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 03/06/2013 11:09:45)

Hà Đức Ái đồng cảm giao lưu với bài thơ NGHIÊNG của TG Ngọc Tình nhé!

NGHIÊNG

Qua cầu rớt ánh trăng nghiêng
Dòng sông nghiêng bóng con thuyền chơi vơi
Chờ em nghiêng nửa cuộc đời
Gặp rồi nghiêng cả núi đồi...vào anh...
Đà Lạt: 03-6-2013
Hà Đức Ái

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 02/06/2013 20:50:39)

Ngày nghiêng đêm ngã khuya nghiêng
Em nghiêng bỏ lại đảo điên nghiêng tình
Bao giờ thẳng đứng bình minh?

  ÁI NHÂN- BÙI CAO THẾ - buicaothethisi@mail.com - 0984470914 - LONG BIÊN- HÀ NỘI  (Ngày 02/06/2013 17:12:00)

xin góp với bạn một chút nghiêng

RƯỢU NGHIÊNG

Rượu tình em rót... nghiêng say!
Em cười nghiêng gió, hây hây má đào!
Tóc em nghiêng xuống khi nào?
Tôi ngây ngất đắm rơi vào…vực hôn!

Mắt em nghiêng giọt mưa thơm
Tôi ngơ ngác đuổi mây cơn dỗ dành
Em tôi"nghiêng nước, nghiêng thành"
Tôi xưa trái đất chòng chành nghiêng theo!

Yêu nghiêng xuống vạt thơ nghèo
Em nghiêng, sung sướng nghiêng theo…đầm đìa!

Các bài khác: