Thứ tư, 24/06/2026,


Văng vẳng dân ca (Nguyễn Thanh Tuyên) (02/06/2013) 

VĂNG VẲNG DÂN CA

Nguyễn Thanh Tuyên

Ai hát karaoke
Lọt qua khe cửa vẫn mê mẩn người
Tình quê gió tấp bời bời
Luênh loang cả một khoảng trời phố trưa

Dội về tầm tã cơn mưa
Áo tơi bố rách đang bừa đồng chiêm
Mỏng manh cò đậu cành mềm
Cháo rau, đặc sánh nỗi niềm cháo rau

Lao xao mê nón trên đầu
Căm căm, mẹ cấy ruộng sâu lún sào
Cái cò lộn cổ xuống ao
Ướt đầm câu hát nôn nao phận người

Ngân nga chút nữa người ơi
Trưa nay đâu chỉ mình tôi chạnh lòng…

N.T.T


____________
Tác giả Nguyễn Thanh Tuyên
ĐT : 0989094933
Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912242998 - Hải Phòng  (Ngày 04/06/2013 23:37:56)

Ngân nga chút nữa người ơi
Trưa nay đâu chỉ mình tôi chạnh lòng…
_________
Người hát dân ca mà lại hát karaoke, chắc không phải là ca sỹ. Ấy vậy mà tác giả nghe hát lại cảm thấy hiện hữu cái tình quê, thân phận mẹ cha cả đời lam lũ... Thì hẳn là người hát karaoke bữa ấy hát rất hay. Vậy là giọng hát của người ấy đâu chỉ làm một người chạnh lòng. Thật có lý. Một câu kết tưởng chừng như giới hạn nhưng lại mở ra ngỡ đến vô cùng.
Xin được đồng cảm cùng nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên:
Lời ca vào buổi nông nhàn
Nghe như khướu hót ríu ran vườn nhà
Hỏi người lúng liếng đâu xa
Để câu thương giận đậm đà tình xuân?

  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 04/06/2013 18:50:59)

Tôi xin cảm ơn các Thi hữu, Thi huynh có lời đồng cảm động viên một bài thơ giản dị. Kính chúc các anh các chị BBT cũng như đọc giả xa gần của trang khoẻ vui và hạnh phúc.

Trân trọng

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLBLB Doan Thi Diem( HY)  (Ngày 03/06/2013 17:12:26)


Tiếng lời thừa thãi hắt ra
Não nề gan ruột, người qua lối này
Rỉ rên xô ngả thân gầy
Bát cơm manh áo vơi đầy xót xa

Vẹo xiêu dốc đứng vách nhà
Đón công tìm việc, còn là rủi may
Cuộc đời muối ngọt, đường cay
Người ăn chẳng hết, người cày chẳng ra.

Xin cảm ơn bác sĩ, NT Nguyễn Thanh Tuyên đã cho chúng tôi được thưởng thức một bài thơ sâu thẳm nỗi niềm. Xin chúc NT luôn mạnh khỏe, một thầy thuốc tài năng để cứu đời, cứu người, và có nhiều tác phẩm bay xa hơn nữa

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 03/06/2013 14:47:38)

Ngân nga chút nữa người ơi
Trưa nay đâu chỉ mình tôi chạnh lòng…

ĐỌC THƠ

Chẳng được nghe hát dân ca
Đọc thơ cũng thấy ngân nga trong chiều
Mênh mông một cánh đòng chiêm
Cái cò lặn lội nỗi niềm chao nghiêng...
Đỗ Thu yên

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 03/06/2013 12:04:05)



Một bài Lục Bát Hay-xin chúc mừng thi sĩ.
...Ngân nga chút nữa người ơi
Trưa nay đâu chỉ mình tôi chạnh lòng...
Vâng! Tôi xin được chạnh lòng cùng thi sĩ:
Thế là hết nhớ và mong
Hôm nay được hát nỗi lòng đầy vơi
Người ơi! Người ởi! Người Ơi!
CTN

  NGUYỄN THỊ MINH - minhthach55@gmail.com - 01686527282 - Đức Thượng, Hoài Đức, Hà nội  (Ngày 02/06/2013 21:24:04)

Nghe văng vẳng dân ca qua giọng hát karaoke mà nhận ra
"Mỏng manh cò đậu cành mềm
Cháo rau, đặc sánh nỗi niềm cháo rau"
thì quả là tuyệt vời! Hẳn là người hát có giọng hò mênh mang sông nước, lạc bước vào quán karaoke mà thôi. Như thế mới làm cho nhiều người chạnh lòng đến thế.
"...Trưa nay đâu chỉ mình tôi chạnh lòng"
Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên có bài thơ hay quá. Xin chúc mừng anh.

Nguyễn Thị Minh

  Hoa Bất Tử - ngocmy86@gmail.com - 0904863055 - Hải Phòng  (Ngày 02/06/2013 20:54:27)

"Tình quê gió tấp bời bời
Luênh loang cả một khoảng trời phố trưa"
Chỉ một lời hát mà cảm xúc dào dạt quá chú ạ, những hình ảnh thân thương ùa về chất chứa bao nỗi niềm. Bài thơ hay lắm chú à. Chú chia sẻ thêm nhiều lục bát hay nữa nha chú !

  Nguyễn Lâm Cẩn - nguyenlamcanna@gmail.com - 01666222061 - Hà Nội  (Ngày 02/06/2013 19:16:42)

Ngân nga chút nữa người ơi
Trưa nay đâu chỉ mình tôi chạnh lòng…

Ngân nga mãi trong thơ làm cho bao nhiêu người chạnh lòng, chứ đâu chỉ có riêng một mình thi sĩ.
Mong Tuyên có nhiều lục bát hay!

  Hà Thị Trực - hathitrucvn@gmail.com - 89221327777 - Ekaterinburg LB Nga  (Ngày 02/06/2013 14:01:30)

Chỉ nghe văng vẳng câu hât dân ca ai đó hát Karaoke thôi mà nhà thơ đã xúc cảm sáng tác bài thơ chứa chất bao nỗi niềm! Phải là bài ca đó có sức thu hút người nghe, phải là người có tâm hồn nhạy cảm và giàu cảm xúc mới có câu thơ " luênh loang cả một khoảng trời phố trưa"! Tôi rất thích 2 từ "Luênh loang" mà tác giả dùng trong ngữ cảnh này! Xin chia sẻ với nhà thơ:
Chạnh lòng khúc hát dân ca
Buồn vui xin cứ ngân nga hỡi người
Tìm trong câu hát phần đời
Đâu cha, đâu mẹ khoảng trời đồng chiêm
" Mỏng manh cò đậu cành mềm
Cháo rau đặc sánh nỗi niềm cháo rau"

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 02/06/2013 11:58:49)

Xin chia sẻ cùng bác sĩ - nhà thơ Nguyễn Thành Tuyên mấy vần cảm xúc khi đọc "Văng vẳng dân ca"...Chúc bác sĩ - nhà thơ sức khỏe, có nhiều niềm vui hạnh phúc và chan chứa tình thơ !

NỖI NIỀM CHỐN QUÊ

Phải bùa..."văng vẳng dân ca"
Quên ăn mất ngủ...gần xa nhớ Người
Đất quê mưa nắng bao đời
Mãi còn sâu lắng trong lời dân ca

Bóng hình... thương mẹ nhớ cha
Đáng cay gian khó lệ nhòa...áo cơm !
Thân Cò mòn mỏi sớm hôm
Chiêm khê mùa lặn vui buồn nông sâu!

Kiếp người sóng gió bể dâu
Khôn thiêng sống thác cơ cầu đa mang
Nghĩa nhân trong ngọc sáng vàng
Từ bi cõi phật...mõ vang cửa thiền!

Cõi trần...đâu phút bình yên
Thăng trầm cát bụi...nỗi niềm chốn quê ?
Phạm Tự

Các bài khác: