Thứ tư, 24/06/2026,


Đón cháu chào đời (Quang Hiệp) (01/06/2013) 

ĐÓN CHÁU CHÀO ĐỜI

Quang Hiệp


Bà đi đón cháu chào đời
Ở nhà ông cũng bồi hồi ngóng trông
Cháu yêu chúm chím môi hồng
Giống bà, chắc cũng giống ông ít nhiều!

 
Cháu bà, bà quý, bà yêu
Nỗi lòng gửi trọn những điều bà ru
Tóc bà vương sợi gió thu
Vòng tay ẵm nựng chồi tơ xanh mầm.

Từng giờ mong cháu tròn năm
À ơi! Cái hĩm tình đằm mẹ cha
Gió đông, đâu quản thân bà
Hay ăn, chóng lớn… nuột nà cháu ơi!
 
Ngắm cháu ngỡ hoa nắng cười
Cả nhà khấp khởi, ngời ngời tin yêu.

Q.H

___________
Tác giả Quang Hiệp
CLB Lục Bát Hải Phòng.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Xuân Tuấn - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0903224077 - Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hải phòng  (Ngày 03/06/2013 14:57:39)

Xin chúc mừng TG Quang Hiệp -CLB Lục bát Hải Phòng có bài thơ: Đón cháu chào đời. Ai cũng có những niềm vui nhất là có cháu.
Đúng là: "Từng giờ mong cháu tròn năm
À ơi! Cái hĩm tình đằm mẹ cha
Gió đông, đâu quản thân bà
Hay ăn, chóng lớn… nuột nà cháu ơi!".
Và Xuân Tuấn cũng có cháu ngoại năm nay, và niềm vui khôn xiết, xin chia sẻ:
Có cháu ngoại

Thìn qua Tỵ đến rất nên thơ
Cảnh người chơi Tết quá mộng mơ
Ông bà nội ngoại thì bận quá
Cháu ngoại sinh rồi, vui lắm cơ./.

Rồi đến:Cháu tròn ba tháng
Minh Phương ba tháng vừa tròn
Thỏa lòng mong đợi đâu còn như mơ
Cháu ngoan như lớn “từng giờ”
Ông bà nội ngoại có ngờ được đâu
Đến ngày cháu nói được câu:
“Ô..ông b..bà” …bố mẹ gật đầu mừng vui./.
tháng 5/2013

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bìnhx  (Ngày 02/06/2013 22:23:06)

Đồng cảm với tg Quang Hiệp về chủ đề"BÀ ĐI CHĂM CHÁU":

Bà đi chăm cháu lâu ngày
Tôi như cấm vận ,loay hoay ,ở nhờ
Đêm qua trong giấc tôi mơ
Rõ bà cạnh đó, tỉnh rờ lại không
Cô đơn gợi nhớ gợi mong
Cảm thông ngày đó tôi trong chiến trường
Nhớ lo chẳng thể đong lường
yêu thương chẳng thể san nhường cho ai
Nhớ lời mình dặn tôi hoài:
"Xa tôi đừnh có cùng ai - Đau lòng!"


Xin chúc các bạn thơ vui khỏe!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 01/06/2013 15:23:11)

Tháng sáu
Rất vui mừng Độc giả LB.com lại được gặp BTV Vũ Thiên KIều - được làng LB mến mộ ngay từ buổi đầu.Tôi rất hạnh phúc được chụp ảnh chung với Vũ Thiên Kiều và Phan Huyền Thư ngày thơ VN (rằm tháng Giêng) chị đã đưa đến rất nhiều cảm xúc cho khán giả trên Sân Thơ Trẻ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày Nguyên Tiêu , hôm rồi chị cũng rất ấn tượng trong đêm thơ của Đài truyền hình Kiên Giang mà vô tình tôi mở tivi trúng . Chúc nhà thơ Vũ Thiên Kiều luôn thành công trong cuộc sống

Xin có đôi loi cảm nhận cùng ĐÓN CHÁU CHÀO ĐỜI của Quang Hiệp Hp
chúc tác giả luôn hp bên con cháu:

Từ ngày cháu được sinh ra
Niềm vui tràn ngập ngôi nhà ba gian
Mâm cơm đạm bạc cũng ngon
Tưởng già ..ô! lại trẻ thêm..thật mà...

Cháu xinh như búp như hoa
Cháu hư lại tại cả bà lẫn ông
Cây non phải sớm vun trồng
Cháu ngoan thì mừng yêu phải sau lưng

Rồi thì bữa uống bữa ăn
Bước đi chập chững phái săn sóc cùng
Các con thì mải việc công....

Trần Trọng Tâm - Nam Định

Các bài khác: