Thứ tư, 24/06/2026,


Gởi hàng xóm (Minh Hà) (31/05/2013) 
GỬI HÀNG XÓM
 
Minh Hà
Thu sang trao một câu thề
Cho người hàng xóm mang về làm tin
Dường như ngỏ ý tỏ tình
Với trăng, với gió, với mình ...bâng quơ
 
Ngỡ là mắc nợ câu khờ
Đem đi rao bán đợi chờ người mua
Trời chiều giận dỗi đổ mưa
Sợ câu khờ ướt đường xưa… hóa buồn.
 
Về nhà hái ánh trăng suông
Thu sang còn sớm ngỏ luôn lòng mình
Rằng là nhớ nụ cười xinh
Của người hàng xóm làm tin… bên nhà.
MH
-----------------------
Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà
Bút danh: Minh Hà, Sông Trăng, Hạ Nguyên, Lê Công Duyệt,…
Địa chỉ : Ấp An Nhơn, Xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long
ĐT : 0120.655.1719
Email:minhha2603@yahoo.com.vn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 31/05/2013 21:37:06)

Chú xin chúc mừng bài THƠ GỞI NGƯỜI HÀNG XÓM của cháu , cho chú gởi lời hỏi thăm anh Tám (thương binh)ở xã Trung Thành và gia đình ảnh nhé
CHIA VUI CÙNG MINH HÀ
Vũng Liêm có một nhà thơ
Đã lâu vắng bóng bây giờ mới hay
Thả vào LỤC BÁT MỖI NGÀY
Với trăng với gió với mây với trời
Bài thơ khó hiếu quá thôi
Cháu vui, khỏe nhé, yêu đời , yêu thơ
3T

Các bài khác: