Thứ tư, 24/06/2026,


Hè (Vân Huỳnh) (28/05/2013) 


Vân Huỳnh

Cũng mùa hè đã bao lần
Trong tim xao xuyến, tần ngần chia tay
Lặng nhìn em mái tóc mây
Đung đưa theo nhịp bước gầy em qua

Sáng mai mình đã chia xa
Trang lưu bút lại ướt nhòa lệ rơi
Chỉ là ba tháng hè thôi
Mà sao nhìn cánh phượng rơi lại buồn

Màu hoa đỏ rực cổng trường
Mùa hè đến vội vấn vương tuổi khờ
Ve sầu than nỗi bơ vơ
Sân trường vắng bạn mình chờ đợi ai!

____________
Tác giả Vân Huỳnh
CLB Thơ Lục Bát BRVT
ĐT.0937666707

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Long Hải bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 30/05/2013 21:11:10)

Nay hè trở lại…mái trường tôi
Nắng tỏa lung linh trải khắp trời
Ta buồn chi nữa còn đâu nữa
Hè đến ve sầu ..khóc ngất thôi..

Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Huy và bạn Kiều Huệ đã xem đồng cảm bài thơ Hè của Huỳnh, chúc hai bạn cuối tuần vui, hạnh phúc

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 28/05/2013 17:28:39)

Đời người ai cũng có những mùa hè thương nhớ,đầy ắp kỷ niệm tuổi học trò. Những nuối tiếc ,gởi vần thơ mang...
KH chúc anh Vân Huỳnh có một mùa hè thú vi, vui khỏe, nhiều sáng tác hay.

Màu hoa phương thắm bên đường
Khuấy nên nỗi nhớ mái trường tuổi thơ
Biết bao kỷ niệm mộng mơ
Tưởng chừng như đã phai mờ tháng năm
Tiếng ve thổn thức bâng khuâng
Nao lòng ký ức thêm lần tiếc thương
Bạn bè xa cách muôn phương
Mở trang lưu bút vấn vương tim mình

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Thị trấn Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 28/05/2013 15:09:57)

VÀO HẠ
(Cảm tác HÈ của tác giả Vân Huỳnh)
Bốn mùa, hạ cứ tiếp lần
Mặt trời rực lửa mắt quầng vụm tay
Trên cao lười nhác bóng mây
Đường thôn cháy bụi rơm dày ngõ qua...

Mái trường đến lúc ai xa
Cuộc đời rong ruổi nếp nhà bước rơi
Còn nhiều đeo bám không thôi
Phượng hồng ký ức đầy vơi nỗi buồn...

Thương người trên những dặm trường
Xót người hoài niệm vương vương dại khờ
Thêm vần lục bát vu vơ
Bước mùa vào hạ đợi chờ tình ai...
N.X.H

Các bài khác: