Thứ hai, 06/05/2024,


Em là tất cả đời anh (Quang Hoài) (28/05/2013) 

EM LÀ TẤT CẢ ĐỜI ANH

Quang Hoài


Em là tất cả đời anh
Kiếp này chẳng thể... thôi đành kiếp sau?

Câu thơ nào đốt lòng nhau
Nửa bến khát, nửa bờ đau xé lòng?

Chẳng thà sương khói mịt mùng
Còn hơn hoá đá chờ trông mỏi mòn...

Câu thơ nào cháy trong hồn
Nửa le lói, nửa chập chờn ngác ngơ?

Chẳng thà lạc cõi hư vô
Còn hơn phiêu lãng bơ vơ xứ người...

Em như củi bếp than cời
Tro tàn... phí phạm một thời xuân xanh!

Em là tất cả đời anh
Kiếp này giấu kín... ngọn ngành đôi ta.

Q.H


__________
Nhà thơ Quang Hoài
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Email: quanghoaihn@yahoo.com.vn



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Nguyệt - bimbenbon@yahoo.de - 015201705415 -  Chemnitz, CHLB Đức  (Ngày 30/05/2013 1:22:43)

"Chẳng thà lạc cõi hư vô
Còn hơn phiêu lãng bơ vơ xứ người..."

Là người sống xa xứ nên khi đọc hai câu này tôi rất xúc động. Cám ơn nhà thơ có bài thơ hay.
Bùi Nguyệt, CHLB Đức

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 29/05/2013 22:23:17)


Em là...đồng nghĩa em như...
họa thêm vài vận xem chừ có vui?


EM NHƯ...

Em như cái ổ điện ngầm
Chứa đầy năng lượng,âm thầm vì ta
Em như dòng điện ba pha
Đêm ngày sưởi ấm cửa nhà bình thân
Em như một cực nam châm
Không dây mà trói chặt chân trong nhà
Em như phù thủy bắt ma
Lúc nào cũng nghĩ anh là của chung.

Xin chúc các bạn thơ vui trẻ!

 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 28/05/2013 15:49:19)

CÒN GÌ...?

Còn gì nữa của đời anh
Nếu em khuất bóng...thôi đanh đi tu!?
Phạm Tự
 

  Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - 56-371/9 Kim Mã Ba Đình HN  (Ngày 28/05/2013 14:01:19)

Một bài thơ day dứt nặng lòng . Chúc mừng tác giả

TIẾC !

"Em là tất cả đời anh"
Nếu em nghe được, sao đành lòng đi?
Đời người con gái có thì
Sao không nói trước tiếc chi một lời?
Bây giờ góc bể chân trời
Kiếp sau đâu dễ gặp người Tri Âm.

Đồng Thị Chúc
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 28/05/2013 12:25:14)

Cảm tác khi đọc EM LÀ TẤT CẢ ĐỜI ANH của Nhà thơ Quang Hoài:

"Em là tất cả đời anh
Kiếp này giấu kín... ngọn ngành đôi ta."

EM LÀ MỘT GÓC ĐỜI ANH!

Em là một mảnh hồn xa,
Vầng trăng khuyết... để tình ta lấp bù.
Em là cơn gió mùa thu,
Cuốn đời náo nức, mịt mù khói sương.

Em là lửa ấm tình thương,
Sưởi đời anh những đêm trường bơ vơ.
Em là cảm xúc vần thơ,
Kiếp này chưa trọn mộng mơ, thôi đành.

Em là một góc đời anh,
Tháng năm chờ đợi, chân thành gửi trao.
Em là vời vợi trăng sao,
Lung linh trong mắt... mà nào trong tay!

Em là men rượu đắm say,
Bóng hình thôi đủ ngất ngây lòng rồi.
Em là báu vật của đời,
Số anh diễm phúc như lời... trời cho!

TMT

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 28/05/2013 12:21:08)

Dù biết "em là tất cả đời anh" nhưng vì "kiếp này không thể"đành phải đợi kiếp sau.Với sự chờ đợi ấy mà đã "đốt lòng nhau"đã "đau xé lòng","còn hơn hóa đá chờ trông mỏi mòn".Dù vậy Quan Hoài vẫn "dấu kín ngọn ngành"hy vọng ở kiếp sau,bởi vì "em là tất cả đời anh"thì nhất định "anh là tất cả đời em".

Anh là tất cả đời em

Anh là tất cả đời em
Kiếp này đành chịu nổi chìm phôi pha
Luân hồi như giấc mơ qua
Kiếp sau thề hẹn mình là của nhau
Ngậm ngùi gói trọn niềm đau
Cắt chia nỗi nhớ gửi vào lãng quên
Lạc đường lỡ bước tơ duyên
Vững tin kiếp tới vẹn nguyên cuộc tình.

  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 28/05/2013 7:45:47)

" Em như củi bếp than cời
Tro tàn... phí phạm một thời xuân xanh ! "

Câu thơ hay đến nhức nhối...Và, độc giả tôi cũng nhận ra sở trường, sở thích giống nhau của họ :

" Câu thơ nào đốt lòng nhau
Nửa bến khát, nửa bờ đau xé lòng "

Vừa nhâm nhi vừa thấm được nhiều điều qua tác phẩm của Nhà thơ Quang Hoài. Thật thú vị !

NTT-HP

Các bài khác: