Thứ tư, 24/06/2026,


Gửi người bến lạ (Diệp Vy) (27/05/2013) 

GỬI NGƯỜI BẾN LẠ

Diệp Vy    

 
Ta về nhặt nhạnh niềm đau
Gói miền dĩ vãng cất sâu cuối hồn
Chưa già tình đã hoàng hôn
Tháng năm kỷ niệm vùi chôn tím lòng.
 
Sông đời nước chảy mênh mông
Lục bình chìm nổi bão giông mấy mùa
Chắt chiu sót lại thuyền thơ
Gởi người bến lạ hững hờ… bước qua…

D.V
 
 

_______
Tác giả Diệp Vy
 Liên hệ: Lý Thị Minh Khiêm

Số 22 Bạch Đằng, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 05/06/2013 21:03:23)

Diệp Vy rất cảm động và rất vui khi bài Gửi Người Bến Lạ được nhiều thi hữu đọc,cảm nhận,chia sẻ và tặng những câu thơ chan chứa ân tình đến vậy .Vy xin cám ơn các anh Lê-Thế-Bình,Nguyễn -Quang -Huy,Lương-Đăng-Soạn,Đưc kuu,Đặng-Hữu-Lượng,Mai-Quốc-Quỳ,Phạm-Phan-Hoà,đã tiếp thêm động lực và niềm vui để Vy bước đi trên con đường thi ca ,hy vọng sẽ được nhận thêm nhiều tình cảm yêu mến từ nơi các anh hơn nữa . Cám ơn LBC là nơi nối kết những tâm tình thi ca đầy hương sắc và thi vị
Ta chạm vào thơ giữa đời
Tìm trong sỏi đá ngọt lời yêu thương

Diệp Vy

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, hảiphong  (Ngày 31/05/2013 18:29:03)

Ước mình là một dòng sông
Để người chọn bến gửi lòng ... đầy thơ

Lục bình ơi ta đợi chờ
Mỏng manh màu tím
Lững lờ trôi trôi

Thơ người làm nhói tim tôi
Nhớ lại một thời
Mình đợi - chờ - mong.

Diệp Vy
Một tên gọi dễ thương
Một tứ thơ buồn... khó nói.

Đức Kưu

  Lương Đăng Soạn - dangsoanthinhan@yahoo.com.vn - 03503713083 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 31/05/2013 17:37:00)

Hôm nay đọc trên trang lục Bát.VN có bài thơ Gửi người bến lạ của TG Diệp Vy ấn tượng dòng đời khó quên,nay tỗi xin họa bài thơ trên như sau:

Em đừng nhặt nhạnh niềm đau
Hất phăng nỗi đắng lành mau tâm hồn
Trăng ngà tựa buổi hoàng hôn
Núi bao nhiêu tuổi mà non tím lòng

Sông đời bão gió mênh mông
Lục bình hoa nụ đầy bông tím mùa
Nghe em chắp ván thuyền thơ
Gửi nơi bến mới vẫn chờ xuân qua .

Lương Đăng Soạn

  Nguyễn Quang Huy -  quanghuythihuu@yahoo.com.vn - 0943353398 - TT Liễu Đề ,Nghĩa Hưng,Nam Định  (Ngày 30/05/2013 20:19:02)

Đoc bai thơ Gửi người bến lạ của TG Diêp Vy thấy trăn trở quá.Để góp đôi lời chia sẻ tôi xin họa bài thơ này:
Bỏ qua hết mọi niềm đau
Vá lòng thôi rách lành mau tâm hồn
Ban mai rồi lại hoàng hôn
Trăng tròn trăng khuyết sớm hôm hỏi lòng

Dòng sông nào chẳng mênh mông
Cánh bèo chống đỡ bão giông bốn mùa
Sớm chiều chèo lái thuyền thơ
Vui cùng thi sỹ bến bờ tương lai .


Nguyễn Quang Huy

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 29/05/2013 5:41:03)

Bài Thơ Gửi người bến lạ của Diệp Vy sao mà lắng đọng làm vậy,dưt day làm vậy"Tháng năm kỷ niệm vùi chôn tím lòng ".Chia sẻ cùng TG xin viết mấy dòng góp vui nhé :

Em về bến mới làm dâu
Bến quen bán quách trầu cau cho người
Hoàng hôn nay lại xinh tươi
Tháng năm kỷ niệm nói cười ríu ra
Sông xanh Bình Lục nở hoa
Thuyền thơ chất ngất đàn, ca tặng đời ...!

Lê Thê Bình

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 28/05/2013 17:06:45)



Chào Diệp Vy - bài thơ này lãng đãng một nỗi buồn .  họa mấy vần chia sẻ :


Buồn lòng ngày tháng phôi pha
Tình buồn năm tháng vùi xa... dòng đời ......

Buồn lòng sông nước chơi vơi
Xuôi dòng kỷ niệm , chôn vùi , lãng quên

Còn ta cùng với con thuyên
Đầy thơ , đầy cả nỗi niềm tháng năm ! ....

Chào - hẹn gặp lại

TB ( Gởi Bạn Vy )

Thôi đừng than vắn , thở dài
Thôi đừng tiếc muối một thờ đã qua !


 

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 28/05/2013 11:55:57)

Bạn ơi! băn khoăn gì bến Lạ bến Quen MQQ xin chia sẻ với bạn mấy vần

BẾN MỚI

Bến quen chỉ gọi bến đò
Mênh mông bến Lạ mong chờ thuyền xa
Thuyền em chỉ một lần qua
Thấy tình bến lạ,dẫu là Hoàng Hôn

Dĩ vãng kỉ niệm vùi chôn
Bình minh bến mới, tâm hồn lại Xuân
Em đừng cả nghĩ... phân vân
Anh người bến mới rất cần...thuyền xa !

MQQ HP Chúc bạn vui khỏe viết nhiều thơ hay !

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 28/05/2013 2:50:46)

..Đại dương là bến bờ! Mênh mông tình trôi...
Kỷ niệm dù buồn vui, khổ đau hay hạnh phúc?

...Tình sẽ già nua khi niềm thương yêu khô cạn!.
Ngày nắng tắt! Em hãy mở rộng lòng về phía đằng đông.

Để mỗi sớm mai khi thức dậy- Giữa dòng đời..
Đục- Trong!

..Giữa bao la đất trời
Đâu đó,


Cũng bến bờ thân quen!
Cũng như lòng em sáng trong,
Thật thà..

Chung thủy!!
..Sông đời nước chảy mênh mông
... ...
Gởi người bến lạ hững hờ... bước qua. DV 27/05/2013.
PPH. Điện bàn- Quảng nam.

Các bài khác: