Thứ tư, 24/06/2026,


Ta say nghìn trùng (Trúc Linh Lan) (27/05/2013) 

  

TA SAY NGHÌN TRÙNG
 
 
Trúc Linh Lan
 
 
Ta như bông phượng bên đường
Rớt trong nắng lửa lòng vương nỗi buồn
Chút hè rộn tiếng ve buông
Chùng câu tiễn biệt cuối đường hạ bay
 
Rưng rưng nước mắt chia tay
Áo ai lộng gió ta say nghìn trùng
Tóc thề em xõa ngang lưng
Níu tim lãng tử lạc đường ngẩn ngơ
 
Ta về viết những vần thơ
Tặng người xưa ấy…bây giờ ở đâu?
29/5/2012
TLL
---------------------
Tác giả Trúc Linh Lan
Hội nhà văn TP cần Thơ
ĐT: 0962770795
Email: truclinhlan@gmail.com
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực -Nam Định  (Ngày 17/06/2013 7:55:50)


Tìm nhau một thủa...
Thời gian dù có phai mầu!
Vẫn còn hình bóng tình đầu tuổi Thơ.
Ta về lật dở gấc mơ...
Tìm người xưa ấy bây giờ ở đâu?

Thời gian tóc đã điểm màu!
Một thời áo trắng trong nhau có còn?
Phượng rơi cánh đỏ như son!
Sầu nghe tê tái hỏi còn nhớ nhau?

Người ơi giờ ở nơi đâu?
Mượn lời Lục Bát tìm nhau thủa nào!
Hè về Phượng nở trên cao
Ve kêu lạc bước chìm vào cõ xưa...

Dương Trung



  Bui tuan Ngọc - buituangoc@ymail.com - 0986837503 - xa Tan Đức Hàm Tân Bình Thuận  (Ngày 30/05/2013 21:07:50)

HOA NẮNG
Nắng hanh vàng lá hanh hao
Con ve kia hát khúc chào hạ sang
Mênh mông cõi đất hanh vàng
Ngùi thương cánh phượng muộn màng tóc hoa

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 30/05/2013 1:34:37)

...Tặng người xưa ấy bây giờ ở đâu? TLL. 27/05/2013.
Ta đang đứng trước cổng trường!.
Nhìn phượng rơi, Sân trường im vắng- Kỷ niệm mùa hè rực hồng, cháy lên bao niềm tin...
Giọng ve ngân hay lời tiễn biệt!.
Áo học trò, ngày chia xa.. lộng gió.
Em đã về nơi nao? Tóc dài dang níu? Lạc rồi! Chim phải bay lên trời cao.

Nghìn trùng...
Em an vui- hạnh phúc!

Ta một đời..
Mãi
say! Phạm Phan Hòa- Điện bàn. Quảng nam.

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 30/05/2013 1:34:36)

...Tặng người xưa ấy bây giờ ở đâu? TLL. 27/05/2013.
Ta đang đứng trước cổng trường!.
Nhìn phượng rơi, Sân trường im vắng- Kỷ niệm mùa hè rực hồng, cháy lên bao niềm tin...
Giọng ve ngân hay lời tiễn biệt!.
Áo học trò, ngày chia xa.. lộng gió.
Em đã về nơi nao? Tóc dài dang níu? Lạc rồi! Chim phải bay lên trời cao.

Nghìn trùng...
Em an vui- hạnh phúc!

Ta một đời..
Mãi
say! Phạm Phan Hòa- Điện bàn. Quảng nam.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 27/05/2013 19:07:01)


Chào Trúc Linh Lan - đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ


Bài thơ hư ảo , mờ mờ
Về những giây phút mơ mơ màng màng
Đông qua , xuân đến , hè sang
Lòng riêng riêng những ngổn ngang nỗi niềm !

Riêng , chung một cõi khôn cùng
Như là ảo ảnh mà nung tim này


Chào - hẹn gặp lại

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 27/05/2013 11:45:02)

Mỗi bận hè sang, nhìn hoa phượng nở đỏ trên cành, quyển sổ trao tay thêm những dòng lưu bút...Bài thơ TSNT của người thơ Trúc Linh Lan khiến lòng Huỳnh bồi hồi về những mùa hè xưa lắm..
Với bạn thay dòng cảm nhận với người thơ..

Gió rung phượng rớt đỏ đường
Em về đếm nhớ đo thương dặm dài
Ve sầu khàn tiếng bên tai
Phượng hồng tặng bạn chia tay ngậm ngùi

Sân trường còn lại mình tôi
Buồn tênh ghế đá bồi hồi nhớ nhau
Hè sang phượng đỏ, ve sầu
Ngày mai có kẽ gió câu mịt mờ
VH
27.5.13

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 27/05/2013 11:24:07)

Cái say của Trúc Linh Lan đúng là ở mức nghìn trùng.Thầm lặng nhưng day dứt,nhẹ nhàng nhưng mảnh liệt.Để rồi rưng rưng nước mắt viết những vần thơ tặng người xưa dù không biết người ấy ở đâu.Nhưng có thể người đó vẫn chờ.

Vẫn chờ

Ve ngân sực tỉnh đã hè
Nhớ ai,ai nhớ mà chia nỗi niềm
Xõa trần lưng áo tóc đen
Nắng xoay vành nón chao nghiêng giữa chiều
Xa rồi mải ngoái nhìn theo
Ta về mơ tưởng bao điều vển vông
Vẫn chờ dù có hoài công
Người xưa còn đợi hay không để tìm.

Các bài khác: