Thứ tư, 24/06/2026,


Giã bạn (Trang Hạnh) (26/05/2013) 

GIÃ BẠN

Trang Hạnh

 
Người đi khuất bóng non xanh
Để người đứng đó mỏng manh đợi chờ
Câu thơ vần điệu ngẩn ngơ 
Khúc đàn nhỏ lệ thẫn thờ sớm mai.
 
Độc huyền gẩy khúc bi ai
Vần thơ gieo xuống nối dài nhớ thương
Ruột tằm chín khúc còn vương
Tơ lòng khó dứt, đài gương đã mờ.
 
Bao giờ? Biết đến bao giờ?
Tình xưa nối lại bến bờ bớt xa
Thôi nhờ làn gió đi qua
Chở về nơi ấy câu ca quê mình.
 
  Trúc xinh trúc đứng đầu đình
 Em xinh em đứng một mình... chẳng  xinh.

T.H
 
 
________
Tác giả Trang Hạnh
Tên thật Nguyễn Thị Hạnh
ĐT: 0944756637
Email: thaiam59@yahoo.com
Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trang Hạnh - thaiam59@yahoo.com.vn - 0944756637 - Khoa tim mạch -Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc ninh  (Ngày 28/05/2013 0:21:22)

Kính gửi anh Phan Liên Khê!
Cảm ơn tình cảm của anh dành cho mảnh đất quan họ
Kính chúc anh khỏe
Kính
Trang Hạnh

NGƯỜI XƯA

Người xưa...nơi ấy ...sân chùa
Dấu giầy ai đã ...cũng vừa rêu phong
Mấy mươi năm hỏi chốc mòng
Người đi con nhện giăng mùng níu chân
Mỗi năm mong một mùa xuân
Hội về gặp lại cố nhân thủa nào
Mái đầu bạc,tình thanh cao
Dùng dằng quan họ gửi vào gió bay...
Trang Hạnh
Bắc Ninh

  Phan Liên Khê - hongtham0709@gmail.com - 0986514507 - 242A, Đội Cung, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 27/05/2013 12:18:34)

Thơ Trang Hạnh mượt mà, đọc lên lại thấy buồn man mác. Thời kháng chiến chống Mỹ, tôi học trường quân y Quân khu 3 sơ tán về huyện Gia Lương và có thực tập tại Viện Quân y 10. Mấy chục năm đã qua rồi nhưng kỷ niệm đẹp về miền quê quan họ vẫn còn nhớ mãi. Xin được có mấy vần lục bát giãi bày tâm sự. Cảm ơn Trang Hạnh nhiều.

Tôi mơ về với Bắc Ninh,
Say câu hát cũ, đi tìm người xưa.
Cô em gặp giữa sân chùa,
Mấy mươi năm ấy, bây giờ ở đâu?
Sương sa điểm bạc mái đầu
Không quên tiếng hát ngọt ngào, người ơi!
Dòng sông quan họ vẫn trôi,
Bâng khuâng tôi nhớ một thời tuổi xuân.

Ds Phan Liên Khê, cựu chiến binh
 

Các bài khác: