NÉN TƯƠNG TƯ

Bùi Cao Thế
Rưng rưng về lại ngày xưa
em vừa mới lớn, tôi vừa xoan trai
nắng vương trên tóc hao cài
tôi mơ cánh bướm theo hoài hương thơm!
vô tình cái buổi chiều hôm
tan trường áo tím, mưa cơn bất ngờ
áo ai sũng ướt hững hờ
đôi gò… huyền ảo như vờ trêu ngươi
Dửng dưng em giả vờ cười
tôi kiêu hãnh cởi áo ngoài che em
kể từ cái đận thân quen
tôi ngơ ngẩn… cứ chong đèn làm thơ!
Mấy mùa cải đã thành dưa
câu yêu tôi viết vẫn chưa thành lời
nhớ nhung gửi tới sao trời
trái tim chia ngỏ với vời vợi đêm!
Chiều nay nắng rớt bên thềm
ngác ngơ cầm cánh thiếp mềm em trao
trách mình đắm đuối chiêm bao
nén tương tư vẫy tay chào… em đi!
B.C.T
____________
Tác giả Bùi Cao Thế
Email: buicaothethisi@gmail.com
|
Yêu không thể hiện mà "nén tương tư vẫy tay chào...em đi" thì không bằng Thị Mầu: chia sẻ cùng t/g chút.xin cảm ơn chúc t/g vui khỏe có nh thơ hay Rất thông cảm,rất tiếc nhưng củng rất giận Bùi Cao Thế.Anh đã quá nhút nhát đến mức hửng hờ,để lỡ một cuộc tình quá đẹp.Hãy nghe đây lời trách của ai để mà nuối tiếc. |