Thứ tư, 24/06/2026,


Em cười làm rối tim anh (Duyên An) (14/05/2013) 

EM CƯỜI LÀM RỐI TIM ANH

Duyên An

Em cười đẹp lắm... anh mơ
Ươm trăng ướp gió vào thơ ủ tình
Trong ngăn tim trái tim mình
Găm sâu bằng mũi tên hình thần yêu

Em cười… anh bỗng liêu xiêu
Xế trưa ngơ ngẩn giữa chiều ngây ngô
Vớt sao rơi dưới đáy hồ
Trải ra trong nắng phơi khô lá vàng

Em cười… anh lỡ bước quàng
Bên đông líu ríu ngỡ ngàng bờ tây
Chợt như thừa thãi chân tay
Giấu vào túi áo run dài cái run

Em cười… anh muốn đi cùng
Song song chung bước đường chung êm đềm
Mong thời gian đứng lặng im
Để anh mơ mộng đi tìm… mộng mơ

D.A

__________________
Tác giả Duyên An, ĐT: 0916713618
Địa chỉ: Gò Công Tiền Giang
Email: ngoaio54@gmail.com

 

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

 



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9a7 Vạn My Ngô Qyuyeenf Hải phòng  (Ngày 17/05/2013 16:52:59)


Chào Duyên An . Đọc bài Thơ " Em cười làm rối tim anh " cảm tác mấy vần đồng cảm :

Ngăm nhìn cô gái đang cười
Hàm răng đều đăn , miệng cười như hoa
Cười làm mê mẩn người ta !
Chết chím ánh măt như là không phao !....!...
Rối lòng tôi - chẳng phút nào
Chỉ mong giửi phận mình vào chỗ ni !

Chào -hẹn gặp lại

 

  Haianhyeunhacvietnam - haianh_yeunhacvietnam@yahoo.com.vn - 02403858794 - HẢI ANH (NHÀ THUỐC LƯƠNG LẬP Số 103 LÊ LỢI - THÀNH PHỐ BẮC GIANG  (Ngày 17/05/2013 11:42:30)

EM CƯỜI LÀM RỐI TIM ANH
Thơ : Duyên An
phổ nhạc,hoà âm,làm clíp và thể hiện: HẢI ANH

Tặng nhà thơ DUYÊN AN bài hát mới của Haianhyeunhacvietnam mới phổ nhạc. đây là đường link trên trang nhạc của Haianhyeunhacvietnam bên sannhac.com

http://sannhac.com/mp498835/EM-CUOI-LAM-ROI-TIM-ANH-haianhyeunhacvietnam.htm

Chúc nhà thơ nghe vui :
Haianhyeunhacvietnam
 

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 17/05/2013 5:51:16)

"Em cười… anh bỗng liêu xiêu
Xế trưa ngơ ngẩn giữa chiều ngây ngô"
*
Nữa đi em hãy cười nào
Để anh mờ mịt trăng sao đất trời.
 

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 16/05/2013 21:39:55)

Thơ của anh D A rất cảm lòng người. Xin được chia sẻ cùng anh:

KỶ NIỆM
Bên người xướng họa trải lòng thơ
Cái nghĩa thân thương khó hững hờ
Mấy bận cung Hằng mơ dệt tứ
Đôi lần bến mộng ngóng ươm tơ
Vì yêu ký thác trăm niềm đợi
Bởi mến tìm trao vạn nỗi chờ
Vẹn giữ trong tim từng kỷ niệm
Buồn vui tựa sóng biển xô bờ
Đại học Đại Nam 16/5/2013
Trần Thị Thanh Liêm (http://tiengtrungdainam.com)

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0918146865 - Cà Mau  (Ngày 16/05/2013 20:17:48)

HOA CƯỜI


Em cười đẹp lắm không anh?
Mơ màng chợt tĩnh cau xanh quấn trầu
Hôm qua em bắt nhịp cầu
Sông thơ tuôn chảy ví dầu…em yêu…

Nếu mai…
Em bắt cầu kiều
Môi xuân chúm chím mĩ miều bến quê
Hỏi anh…anh có trở về?
Nắm tay dắt nhỏ…vai kề lấy vai?

Cánh đồng khúc khích sương mai
Lúa thơm trổ ngọn vung vai mỉm cười
Từng đàn con én chạy chơi
Dung dăng dung dẻ đất trời nở hoa

Anh ơi !
Có nhớ…
Người ta
Có mơ hạnh ngộ thuyền hoa rước về?
Rộn ràng xác pháo đường đê
Ngoéo tay ta ngoéo hẹn thề trăm năm.



Hoa Tím

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương -Thanh Hóa  (Ngày 15/05/2013 15:23:06)

Nét cười của em đã làm Duyên An rối cả trái tim ,không tự chủ được mình,dáng đi liêu xiêu với bước lỡ bước quàng,không phân định được phương hướng tây,đông.Cảm giác như tay chân thừa thải và chỉ muốn thời gian đừng trôi đi,đứng lặng im.Duyên An hãy nghe đây lời bộc bạch của em.

Lời của em

Anh liêu xiêu bởi em cười
Thật ư hay chỉ là lời quá khen
Ủ tình liệu có lên men
Ươm trăng Ướp gió càng thêm nảo lòng
Đáy hồ sao có còn không
Hẹn nhau đêm vắng vớt chung giải buồn
Mong cho anh đỡ bước quàng
Trái tim hết rối không còn mộng mơ.

Các bài khác: