Thứ tư, 24/06/2026,


Em đi (Đồng Bác Kế) (14/05/2013) 

EM ĐI


Đồng Bác Kế

Em đi để lại mình tôi
Thị thành hoa lệ xa xôi ngàn trùng
Em đi hớn hở vui mừng
Tôi về dang dở giữa chừng… mưa tuôn.

Em đi giỏi bán giỏi buôn
Nhớ gìn giữ một chút hồn quê hương.
Chẳng còn chín nhớ mười thương
Cũng xin nhớ một nẻo đường ngày xưa!

Đã từng dãi nắng dầm mưa
Đã từng đuổi bướm giữa trưa mùa hè
Gió chiều lay đổ cành me
Em đi để lại tiếng ve khản chiều!
Đ.B.K

______________
Tác giả Đồng Bác Kế
ĐT: 0915303016
Email:
dongbackeninhbinh@gmail.com

 

 

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacyahoo.com.vn - 0915303016 - Hà Nội  (Ngày 03/10/2013 16:01:51)

Kính gửi Ban BT Lục Bát Việt Nam!
Kính gửi các anh chị em, bạn thơ và các độc giả yêu thơ Lục Bát!
Đồng Bác Kế xin chân thành cảm ơn Ban BT, các anh chị, các bạn đã dành thời gian đọc bài thơ “Em đi” và đã có những chia sẻ sâu sắc, những cảm tác thơ, những bài thơ chia sẻ sâu sắc cùng “Em đi”.
Vì nhiều lí do, trong 5 tháng qua, ĐBK không có điều kiện vào trang LBVN để đọc thơ chia sẻ cùng bạn bè, anh em và cũng vì thế mà chậm trễ trong việc đáp lễ, cảm ơn mọi người.
ĐBK kính xin các anh chị và các bạn rộng lòng bỏ qua cho ĐBK!
Xin chúc các anh chị và các bạn sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và luôn ngập tràn hồn thơ!
ĐBK

  Hà Thị Trực - hathitrucvn@gmail.com - 89221327777 - Ekaterinburg - LB Nga  (Ngày 17/05/2013 13:59:36)

Đọc xong bài thơ mà cứ cảm thấy xuyến xao trước lời nhắn gửi. Nhà thơ tài tình ở chỗ "đánh" đúng vào tâm lý người ra đi!Hai câu kết bài thơ "Gió chiều lay đổ cành me/Em đi để lại tiếng ve khản chiều" nâng bài thơ lên thành một bài thơ hay...tiếng lòng người ở lại diết da lắm! người đi không thể không nhớ về! Cảm ơn nhà thơ đã cho thưởng thúc nhũng vần thơ hay, lay động lòng người đến thế!

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 17/05/2013 5:42:38)

"Gió chiều lay đổ cành me
Em đi để lại tiếng ve khản chiều!"
Chia sẻ cùng anh bài:
TRƯỜNG XƯA
Xa xa vọng tiếng ve sầu
Nghe như thương nhớ biết đâu mà tìm?
Phượng còn một cánh ngăn tim
Vẫn hồng lối cũ nỗi niềm - Trường xưa...

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 16/05/2013 21:46:32)

Bài thơ của thầy rất hay. Xin được chia sẻ cùng thầy:
ANH ĐI

... Làng anh ở ngày xưa còn nguyên đó
Nhưng tên làng nào đâu phải như xưa
Phố Xốm - Ba La tên gọi bây giờ
Con hẻm nhỏ nay đã thành đường lớn.

Nhớ không anh! Bờ ao nơi đùa giỡn?
Nay Đại Nam chuyển đổi lại vườn trường
Khuôn viên bày hàng ghế đá thân thương
Ngồi những lúc cà phê pha đợi bạn.

Thôi nhé anh! Tách cà phê đã cạn
Em mơ màng say một thoáng Đại Nam
Hẹn với anh… ngày mai dưới mái trường
Ta gặp lại, chợt nghe đời vui thế!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 16/05/2013
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 15/05/2013 23:24:17)

Tiếp lời EM ĐI của thầy Kế:

Em đi... buôn ít lãi nhiều,
Em về làng xóm tiêu điều khang trang.
Đường thôn hết trải rơm vàng,
Bon bon xe chạy, ầm vang chuông còi.

Em đi... mang cả nụ cười,
Bán buôn... khuyến mại cho người khóe vui.
Em đi... anh thấy bùi ngùi,
Liệu về hương sắc đủ mười phần không?

Phận nghèo thôi cũng đành lòng,
Em đi... năm tháng, đợi mong lại về.
Mong em giữ lấy chân quê,
Tình làng nghĩa xóm, lời thế hôm nao!

TMT

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 14/05/2013 22:02:35)

Bài thơ ngắn nhưng ẩn chứa nhiều tâm trạng của TG ĐBK tôi xin chia sẻ mấy vần sau

Người đi người ở là thường
Em đi " hớn hở " thì thương làm gì?

Lại còn giỏi bán giỏi buôn
Phương trời xa ấy sao buồn nhớ quê?

Đường xưa dẫu nặng lời thề
Thì nay cũng chỉ miền quê ve sầu

Thầy ơi! kỉ miệm bền lâu
Người đi đã dứt chắc đâu quay về!!!


MQQ HP

  Đặng hữu Lượng - damghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 14/05/2013 19:41:57)


Chào Anh Kễ

An ủi - ! Giử Anh bài thơ đã " CŨ "

EM ĐI LẤY CHỒNG

Em đi
dứt bỏ cuộc tình
Những mong
Những tưởng
chúng mình nên duyên
Đã đành
phận gài thuyền quyên
Để duyên
anh lạc
vào miền hoang vu
Thôi đành
rũ áo đi tu
Tụng kinh
niệm phật
kể từ hôm nay
Suốt ngày
kinh kệ trên tay
Đánh chuông
gõ mõ
vui vầy thế nhân
Chỉ lo
em gặp phong trần
Kiếp tu
chẳng thể
đến gần giúp Em
Đời Anh
phận mỏng , duyên hèn
Đứng trân trân để nhìn Em sang đò !
Cầu trời
đừng nổi gió to
Để Em sang đò - cập bến êm xuôi !

Chào

  Đặng hữu Lượng - damghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 14/05/2013 19:04:40)


Chào Đồng Bác Kế - Bài thơ ngắn nhưng hay lắm - rất tâm tư, giấu cảm súc - cảm tác mấy vần :

Bài thơ như khúc dân ca 
Người ơi dù có đi xa - nhớ cùng

Thị thành phố chật người đông
Về đi em - anh vẫn trông từng ngày !

Em hiểu cho - Em có hay ? !
Đời anh trống vắng - một ngày xa em ! ....!

Chào - hẹn gặp lại

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 14/05/2013 12:57:08)

Em đi...bứt sợi dây diều
Người còn thương nhớ từng chiều...với theo
Em đi...bứt sợi dây leo
Người không giận dữ vẫn neo ngày về

Cảm ơn một ánh Sao Khuê!

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 14/05/2013 12:52:09)

Chúc mừng anh Đồng Bác Kế.
Lâu rồi lại được đọc thơ anh trên trang lục bát.Em nào mà để chàng nhớ thương đến vậy?
Chúc anh thật nhiều sức khỏe, viết nhiều vần thơ hay cho độc giả thưởng thức

  Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - 56-371/9 Kim Mã Ba Đình Hà Nội  (Ngày 14/05/2013 12:00:34)

Gửi tác giả Đồng Bác Kế. Bài thơ hay , tâm trạng. Chúc mừng tác giả .

MONG
Em đi vi vút cánh diều
Mình tôi đứng đợi mỗi chiều gió lên
Chỉ mong neo chắc dây bền
Và đừng đổ xuống những miền tai ương.

Đồng Thị Chúc

Các bài khác: