Thứ tư, 24/06/2026,


Lên chùa (Trần Minh) (14/05/2013) 

LÊN CHÙA



Trần Minh

Mười tư lên với cửa chùa
Lặng nghe tiếng mõ cũng vừa ngân xong
Trầm tư với bộ nâu sồng
Thưa thưa nhát chổi ai trong sân chùa

Hỏi trời đã mấy nắng mưa
Để nhan sắc phải sớm trưa phong trần
Người đời sinh được mấy lần
Hồng nhan sớm chịu xoay vần người ơi

Xuân xanh cũng chỉ một thời
Tan vào tiếng mõ vọng lời Nam mô…
Lên chùa chiều ấy mười tư
Cứ bâng khuâng
cứ vu vơ cõi lòng

T.M


________________
Tác giả Trần Minh, ĐT:0904562696
Địa chỉ: Vân Nội Đông Anh Hà Nội
Email: tranminhvh@yahoo.com.vn

 

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Khắc Ngọc - ngocphamkhac@gmail.com - 0913004518 - Số nhà 02/nv tổ 5 khu Chiến Thắng TT Xuân Mai Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 14/05/2013 22:35:18)

Chào tác giả.
Bài thơ của anh, lòng tôi cũng bâng khuâng như anh.Nhưng tôi lại nghĩ thế này.

CỨ ĐỂ TỰ NHIÊN.

Biết đâu nếm thử cửa chùa,
Để rồi tìm đến của chua Thị Mầu ?!
Đời biết đâu ? Tình biết đâu
Mà thương, mà tiếc những câu mủi lòng ?!

Cuộc đời muốn sạch, muốn trong
Phải qua bao nỗi long đong...Cuộc đời
Xuân đời mới chớm chơi vơi
Đã không vượt nổi, tìm nơi tu hành !

Cầu cho tu luyện thành danh
Chớ lòng xiêu đổ, loanh quanh...Dở người !
Thương người tu - đâu chuyện chơi ?
Để yên cuộc sống cho đời...Tự nhiên...
*****

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 14/05/2013 15:05:04)

Biết Trần Minh "lên chùa" với nhiều ưu tư trăn trở để rồi bâng khuâng đến độ vu vơ.Trần Minh hãy trấn tỉnh nhìn kỹ phía sau tà áo nâu sòng ấy ai đó đang muốn "gửi người".

Gửi người

Người ơi bước đến cửa chùa
Thú vui vản cảnh hay hò hẹn ai
Chớ vì tiếng mõ ban mai
Đừng ngờ sắc áo chưa phai nâu sòng
Xuân xanh lỡ bước khôn cùng
Hồng nhan sớm chịu cảnh chung phong trần
Biết đời sinh chỉ một lần
Gửi người trọn gói ái ân cầm về.

Các bài khác: