Thứ tư, 24/06/2026,


Lời Thơ viết trong Ngày Của Mẹ! (Cô Lữ Buồn) (13/05/2013) 

 LỜI THƠ VIẾT TRONG NGÀY CỦA MẸ!

Cô Lữ Buồn

Mẹ ơi cực khổ một đời 
Nuôi con khôn lớn đầy vơi nhọc nhằn
Chăm từng giấc ngủ, bữa ăn
Thức đêm đan vội chiếc khăn trở mùa…. 

Gánh gồng ngày nắng, ngày mưa 
Thương con lặn lội thân cò chẳng than
Mong con mạnh khỏe, chăm ngoan 
Lúc con buồn mẹ nhẹ nhàng động viên! 

Ơn cao trời bể mẹ hiền 
Như làn gió mát bình yên cuộc đời
Mẹ là tất cả, mẹ ơi! 
Công ơn trời bể một đời con mang!
C.L.B


Tác giả: Cô Lữ Buồn 
 73/1 An Phú_ Thuận An _ Bình Dương
ĐT : 0946.059.445
Email : 
thanhthatvoitinhyeu_73@yahoo.com

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 16/05/2013 21:06:58)

Bài Thơ Viết Trong Ngày Của Mẹ " tác giả Cô Lữ Buồn đã thay những người con gửi đến mẹ tấm lòng biết ơn sâu sắc .Lời thơ chân thành tha thiết ,rung cảm người đọc .Cám ơn tác giả đã bày tỏ tấm lòng biết ơn Mẹ thay cho mọi người con . cảm tác về bài thơ ý nghĩa Diệp Vy xin chia sẻ cùng tác giả 1 bài thơ về Mẹ
MẸ
Áo tơi mẹ khoác trên lưng
làm sao ngăn được cả rừng mưa rơi
Bão giông mẹ cõng môt đời
Hoàng hôn phủ tím -lịm thời thanh xuân
Diệp Vy

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 14/05/2013 12:38:07)

Chia sẻ với tác giả

Mẹ Tôi
Một đầu quang gánh quẩy khoai
Phía đầu còn lại con ngồi nghiêng rung
Mẹ cười độ lượng khoan dung
"Cha mày" cứ quậy chớ dừng lớn khôn
Mồ hôi Mẹ giọt giữa hồn
Tuổi thơ tôi thấm cuộng cuồng dòng sông...

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 14/05/2013 9:41:31)

Xin góp thêm mấy bài thơ nữa viết về mẹ cùng chia sẻ với mọi người:

1 - LÒNG MẸ


Nhặt bòn bán quả sung xanh
Chắt chiu gom góp mẹ giành nuôi con
Học lên, học nữa; mẹ bòn
Mong mai sau sẽ thành con người tài
Quản gì sương sớm nắng chai
Quản gì rét cắt, mưa dài ngày đông
Vì con mẹ vẫn ra đồng
Trồng ngô, trồng lúa mấy công đất màu
Đi lên từ đất thì lâu
Làm giàu từ đất còn cầu trời ban
Làm giàu bằng trí bằng gan
Tiếng thơm từ tấm lòng vàng hảo tâm
Hướng đi mẹ tính chẳng nhầm
Chỉ lo con lạc đi lầm đường sai
Học lên, học nữa thành tài
Chỉ con đường ấy nay mai nên người


2 - MẸ TÔI

Quả bàng phơi nỏ thay than
Cây que gom góp mẹ làm dàn hoa
Gắng công nuôi chí cả nhà
Hai ba thập kỷ những là khó khăn
Đến nay chí mẹ đã thành
Nào con nào cháu xúm quanh bên bà
cháu nào cũng đẹp như hoa
Các con đĩnh đạc cho bà tựa sau
Cuộc đời thành đạt khác nhau
Mẹ tôi thành đạt đoạn sau cuộc đời
Là đàn con lớn khôn rồi
Đang dốc công sức cho đời nở hoa
Con khôn thì mẹ đã già
Như tre giữa bụi đã ngà màu nâu
Tay tre cũng ngả sắc màu
Vẫn làm dậu che măng mau trưởng thành.



3 - ĐÊM MƠ MẸ VỀ

Hai giờ đêm ngày mười ba
Rạng ngày mười bốn Mẹ về trong mơ
Mẹ ngồi tựa cửa đọc thơ
Vần thơ vĩnh biệt viết giờ Mẹ đi
Con nghe tiếng Mẹ rầm rì
Đọc thơ con viết thầm thì bên con
Trở mình tỉnh giấc héo hon
Giậy tìm bút viết điều còn nhớ nghi
Lệ nhoà đôi mắt hàng mi
Con nhớ Mẹ quá, giờ thì Mẹ đâu!

Chúc các bạn thơ vui khỏe!

 

  Bùi Xuân Tuấn - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0903224077 - số 1.Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng  (Ngày 13/05/2013 23:55:30)

Cảm ơn tác giả Cô Lữ Buồn, bài thơ về mẹ đã thể hiện tất cả những gì mà mỗi chúng ta phận làm con luôn mang ơn mẹ, mẹ là tất cả và cho con tất cả. XT xin họa một vài lời:

Công sinh của mẹ chẳng thể đo
Công nuôi của mẹ chẳng gì so
Trên đời này mẹ là tất cả
Có mẹ, mẹ còn chẳng gì lo.

  Dương văn Thung - duong van thung44@ gmai.com - 01248436998 - 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn  (Ngày 13/05/2013 22:25:15)

MẸ TÔI
(Tiếp vần: 'lời thơ viết
trong ngày của me "
Mẹ người dáng nhỏ ,lưng còng
Hai vai gắng gánh nặng lòng chồng con
Mẹ ngồi tựa cửa chiều hôm
Mắt nhin sâu thẳm bồn chồn, nhớ nhung
Thương con mẹ để trong lòng
Miếng cơm, manh áo con trông mẹ về
Lời ru dịu mát trưa hè
Sắn khoai , rau ,cháo bộn bề nhiều khi
Giờ đây mẹ đã ra đi
Tiếc thương nhớ mẹ ,mơ khi mẹ về
Lòng con đau đớn ê trề
Chín tầng mây gió mẹ về thinh không
Nén nhang kính cẩn cầu mong
Hình ảnh của mẹ đậm lòng trong con
Dương văn Thung

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 13/05/2013 21:45:50)


Xin đồng cảm với tác giả bài :


- MẸ ƠI!

Cuộc đời gọi mẹ bao lần
“Mẹ ơi!” con gọi - xa, gần đến ngay
Tưởng là đơn giản tháng ngày
Mà nay vắng mẹ, mới hay nhường nào!
Cửa nhà giao mẹ không sao
Cháu con cuối khóc mẹ nào ngồi yên!
Con ngồi nhớ mẹ triền miên
Mẹ đang ở tận nơi miền hư vô!
Thắp nhang khấn phật: "Nam Mô…
Cầu cho mẹ lạc cõi bờ thảnh thơi!"
Vẫn thường hai tiếng:” mẹ ơi!”
Con gọi mẹ, mẹ không ơi- Nhưng về!

Các bài khác: