Thứ tư, 24/06/2026,


Rơm (Trần Minh Quý) (13/05/2013) 

RƠM

Trần Minh Quý

 
Nâng niu một chuỗi hạt vàng
Từ trong trứng nước muôn vàn nâng niu
Gom nắng sớm, nhặt mưa chiều
Còng lưng bới đất chắt chiu tháng ngày.

Chăm cho hạt mẩy bông sây
Cong xương mà đỡ gánh đầy vác vơi
Nhả bao hạt ngọc cho đời
Cát mềm bãi vắng thảnh thơi tháng ngày.

Hồn theo ngọn khói đường mây
Gửi vào lòng đất tro này mùa sau.  

 

T.M.Q

________
Tác giả Trần Minh Quý
ĐT: 01688213457
Email: khuongtrung.nguyen@gmail.com

Thôn 12, xã Đam BRi, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.

 

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tác Giả : Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 16/05/2013 13:22:19)


Đọc bài thơ RƠM của anh bạn NT Trần Minh Quý chúng ta mới NGỘ ra rằng: Gần 10 triệu tấn gạo Việt Nam xuất khẩu ra thế giới nuôi sống biết bao con người cũng từ cây RƠM gốc RẠ nhỉ?

Nhưng hầu hết chúng ta đều dạy con rằng:

Cố gắng mà học đi con
Thoát ly đồng ruộng...môi son má hồng
Đừng như cha mẹ trên đồng
Quanh năm chân lấm, tay bùn...thóc rơm!

(Thơ HĐA)

Hà Đức Ái là bạn đồng niên lại cùng Hội VHNT với NT TMQ có đôi vần ứng tác cho vui nhé!

Phừng phừng nhìn ngọn lửa rơm
Ai hay cây lúa cõng cơm chiêm mùa?
Đổ đi "ngọc thực" như đùa
Ai ơi phải tội! Lên chùa tu đi...!

Lâm Hà: 16-5-2013

Hà Đức Ái

  Pham Khắc Ngọc  - ngocphamkhac@gmai.com - 0913004518 - f02/nv Tổ 5 khu Chiến thắng TT Xuân Mai Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 14/05/2013 17:11:03)

Mười câu lục bát- quá hay
Tâm hồn đồng điệu lay lay gió chiều
*
* *
RƠM.

Rơm thơm để lại cánh đồng
Hạt vàng, bông mẩy gánh gồng về phơi
Tháng ngày oằn sức rơm ơi !
Để nâng niu, để cho người ấm no.

Sợi rơm giành để trâu bò...
Nay trâu bò vắng, thành tro ngoài đồng
Mùa sau lúa lại trổ đòng
Thân cây lúa lại trĩu cong hạt vàng.

Thân thành rơm để đồng làng...
Chạnh buồn vơ vẩn, lòng càng bâng khuâng...
***

Các bài khác: