Thứ tư, 24/06/2026,


Sáo đã bay xa (Trúc Linh Lan) (13/05/2013) 
 
 
SÁO ĐÃ BAY XA
 
Trúc Linh Lan
  
Sổ lòng chim sáo bay rồi
Câu ca dao cũ ngậm ngùi heo may
Chút tình nắm lại trong tay
Mở ra sợ gió vàng bay thu về
 
Hanh hao đánh rớt câu thề
Cái ngày xưa bỗng bộn bề nhớ thương
Trồng  hường che nắng che sương
Hường tươi hường tốt tỏa hương nhà người
 
Sổ lồng chim sáo bay rồi
Sông xưa bên lở bên bồi ngẩn ngơ
Tìm hoài chẳng thấy mối tơ
Ruột tằm chín khúc thẩn thờ chiêm bao
 
Biết rằng xót, biết rằng đau
Biết rằng sóng vỗ xanh xao phận đò
Biết rằng chỉ một giấc mơ
Sao người vẫn cứ ngu ngơ cõi tình ?
TLL
13.7.12
 
---------------------
Tác giả Trúc Linh Lan
Hội nhà văn TP cần Thơ
ĐT: 0962770795
Email: truclinhlan@gmail.com
 
 
 
 
 
 
                                       
 
                                       
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  truc Linh Lan - truclinhlan@gmail.com - 0962770795 - Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ  (Ngày 14/05/2013 12:29:56)

Chào hai bạn thơ thân mến. rất vui được các anh đọc và tặng thơ. cám ơn Phạm Công Phổ với hai câu "Sang sông theo chuyến đò chiều/Phải duyên sáo hãy bay theo cùng về". Một người anh rất thân quen đây: Đặng Hữu Lượng "Biết sông bên Lở bên bồi
Mình chẳng mong lở - mong bồi ! Có ai?". Đều là những tứ thơ giàu cảm xúc.
Rất vui và cám ơn!

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 13/05/2013 18:08:09)

Vụng về để sáo sổ lồng.Sáo mới chỉ qua sông,chưa chắc đã bay xa.Trúc Linh Lan đừng vội quá buồn.Hãy sang sông đi hy vọng sáo sẽ "cùng về"

Cùng về

Vụng về để sáo sổ lồng
Chút tình nắm lại vẫn mong ngày về
Sầu vương trăm mối bộn bề
Ruột tằm chín khúc não nề riêng ai
câu thề người để đâu đây
Nắng sương liệu có phôi phai ít nhiều
Sang sông theo chuyến đò chiều
Phải duyên sáo hãy bay theo cùng về.

  Đặng hữu L:ượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 13/05/2013 13:19:08)


Xin chào Trúc Linh Lan - Lâu lắm mới gặp mà gặp bài thơ nói đúng lòng mình - Cảm tác họa mấy vần chia sẻ :

KỶ NIÊM TUY NHỚ ....MÀ QUÊN !

" Tay còn nắm một chút tình
Nắm khư khư sợ gió tìm mang đi ( ! ) "

Trúc Linh Lan - ấy từ khi
Gặp thơ - nắm chặt - chẳng di , chẳng rời !

Hôm nay gặp lại đây rồi ( ! )
Mở tay ra có ai người đón cho !

Biết sông bên Lở bên bồi
Mình chẳng mong lở - mong bồi ! Có ai ? !

Chào . Hẹn gặp lại

Các bài khác: