CHÙM THƠ PHƯƠNG THẢO

VỚI THƠ!...
Bến chiều lắm khách lao xao
Thẳm sâu là cái lặn vào trong tim
Ba phần nổi, bảy phần chìm
Câu thơ ai biết nỗi niềm về đâu?...
VÔ NGÔN
Cái cần nói, đã nói rồi
Cái không cần nói, ngàn lời vô ngôn.
Thẳm sâu trong đấy tâm hồn
Hương tình yêu, hóa trầm thơm đợi người
VÔ ĐỀ
Tình yêu chỉ một người ơi
Cái na ná, ở trên đời ngàn muôn
Chưa vui, lòng héo hắt buồn
Trái tim ứa máu, sóng cồn quặn đau.
TA VỀ
Người đi về phía lao xao
Ta đi về phía chiêm bao cuối mùa
Chẳng màng danh lợi thắng thua
Trải manh chiếu rách vui đùa cùng trăng.
P.T
____________
Tác giả Phương Thảo (Hải Dương)
Email: phuongthaotuky@gmail.com
DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ
|
Thơ tác giả hay quá ! Nhưng hiềm một nỗi... Chào anh Phương Thảo Em vào lục bát chấm com Đọc bốn bài lục bát của bạn rất hay, mình rất thích lục bát, nhưng phải hay như thế này cơ. Cảm ơn bạn. |