DÒNG SÔNG IN BÓNG MẸ

Hương Sinh
Con về Nhật Lệ chiều nay
Trong xanh dòng nước ngất ngây xao lòng
Nghiêng soi mây trắng bềnh bồng
Bên cầu Nhật Lệ vẫn dòng sông xưa
Vọng về như tiếng chèo khua
Đâu đây bóng mẹ như vừa đi qua
Mặc cho đạn réo mưa sa
Theo gương trí mẹ, cả nhà kiên trung
Cây cầu kiên cố qua sông
Người, xe tấp nập phố đông đêm ngày
Nhớ xưa trên khúc sông này
Mái chèo bóng mẹ đò đầy vẫn qua.
H.S
___________
Tác giả Hương Sinh
Hội VHNT Hưng Yên
DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ
|
Chào Hương Sinh . Đọc thơ bạn - họa mấy vần chia sẻ : "Cây cầu kiên cố qua sông Sau khi đọc TRI ÂN , rồi HỒN XƯA người đọc vẫn thấy được nét thơ , hồn thơ rất riêng của nữ sỹ vùng nhãn Hưng yên .Bài thơ của chị đã gợi lại cuộc chiến tranh ác liệt trên đất Quảng Bình , về Mẹ Suốt anh dũng hy sinh khi mẹ chở đạn , chở bộ đội qua sông .Xin được chia sẻ cùng nhà thơ Chúc mừng TG Hương Sinh với bài thơ DÒNG SÔNG IN BÓNG MẸ! BẾN XƯA VẮNG MẸ Chúc mừng NT Hương Sinh có bài thơ gắn tên tuổi Người mẹ tên dòng sông Nhật Lệ: Mẹ Suốt! Toại có có đôi lời chia sẻ nhe! |