Thứ tư, 24/06/2026,


Thơ (Lê Thế Thành) (11/05/2013) 

 THƠ

 
Lê Thế Thành
 
bài thơ tôi viết xa xôi
âm vang một thửa, tơ trời cuốn bay
ân tình níu giữ gì đây
bên đời ai đợi đến ngày răng long?
 
bài thơ tôi viết bao năm
tâm tư nức nở, lặng câm máu hồng
lá rơi, sương rớt hư không
xé, vây, tan, nát, cõi lòng bốn phương
 
bài thơ rôi viết vô thường
gửi theo trăng sáng, gửi trường không gian
bao giờ dạ thỏa mênh mang
dòng thơ bất tận khơi tràn biển em?
LTT
----------------
Lê Thế Thành
Thanh hóa
SĐT: 0908625465
Email: hanmacthanh201@gmail.com
 

 DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - 0915349291 - Hà Nội  (Ngày 11/05/2013 23:42:17)

Bài thơ chắc viết lâu rồi,
Bình dân học vụ... cái thời o a...
Cho nên chữ viết thế mà,
Thơ hay cốt ý... chữ ta cần gì!
Trách người biên tập lờ đi,
Tưởng hay hớm... thế này thì hết chê!

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0987589053 - Hà Nội  (Ngày 11/05/2013 21:45:13)

Chưa đọc... chẳng biết hay không!
Nhưng nhìn thì thấy buồn lòng chữ ta?
Để cho cô giáo lớp ba...
Chấm bài tiếng Việt chắc là trượt ngay!

Đầu câu chẳng viết hoa này!
Cuối câu chẳng chấm... thơ hay cần gì!
Cú câu cứ viết tù tì...
Khác người! Sao chẳng Biên đi Tập nào?

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 11/05/2013 20:38:16)

Bài thơ tác giả Thế Thành viết rất hay.
Nhưng có lẽ do sơ xuất của người gửi bài, và cả BBT không rà soát lại cách trình bày.Mở đầu bao giờ cũng cần phải viết hoa.Đôi lời góp ý mong rằng những lỗi nhỏ này mong tác giả lưu ý.
Trân trọng cảm ơn

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 11/05/2013 12:43:49)

"Thơ"của Lê Thế Thành thật là độc đáo.Viết tự xa xôi,trong âm vang mặc cho tơ trời bay cuốn dù đã có ân tình níu giữ.Giữa vô thường,hư không đã xé,vây,tan,nát cõi lòng nhưng vẫn hy vọng "khơi tràn biển em".Phải chăng đây là những dòng thơ gãy khúc.

Dòng thơ gãy khúc

Khen cho ai viết bài thơ
Nơi xa xôi vướng tơ trời cuốn bay
Ân tình níu giữ nào hay
Chờ chi phải đợi đến ngày răng long
Thôi đành tan nát chờ mong
Vô thường nỡ để cõi lòng lạnh sương
Dạ dù chưa thỏa mà thương
Dòng thơ gãy khúc đoạn trường khổ em.
 

Các bài khác: