Thứ tư, 24/06/2026,


Lạc hồn (Lê Minh Dung) (10/05/2013) 

LẠC HỒN


Lê Minh Dung

Em từ rừng núi xa xôi
Một lần ngang phố cho tôi lạc hồn

Hồn phiêu du, xác ướp buồn
Tình men theo ánh trăng nguồn vào thơ

Chiêm bao... suối mộng đồi mơ
Bao giờ... mới thực cập bờ thiên thai

Vườn em cửa đóng then cài
Hồn tôi mãi ngẩn ngơ ngoài trần gian.

LMD

_____________
Nhà thơ Lê Minh Dung
HV Hội Nhà văn TP.HCM

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 12/05/2013 4:46:52)

Vườn em cửa đóng then cài
Hồn tôi mãi ngẩn ngơ ngoài trần gian."
*
Để rồi năm tháng lang thang
Hồn tôi lẻ bóng dở dang kiếp đời...
Chia sẻ cùng TG

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 11/05/2013 22:43:12)

Ai đã thả hồn mình...
Bay về nơi xa?
.. Giữa phố đông Sôi nổi ồn ào. 

Dấu lặng đời em! Chân trần áo mộc! Thật thơm mùi nắng, một đời gian nan. Hồn tôi đã bay theo những cánh mây ngàn! Thân xác đã cứng đông.. từng mùa mưa lạnh!.

Trăng vẫn vẹn nguyên treo đầu nguồn.. thung lũng xanh đồi chiêm bao.

..Em thật ngây ngô như đá cuội! 
Cho rêu một đời mãi xanh.

...Cho hồn tôi lạc miền sơn khê!!
Một mình
Giữa suối mộng đồi mơ!
!! Em đã khép kín lòng em.. vào lời Chung Thủy...

...Vườn em cửa đóng then cài
Hồn tôi mãi ngẫn ngơ ngoài trần gian.
LMD 10/05/2013.

Phạm Phan Hòa. Điện bàn- Quảng nam.

  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - CLB thơ việt nam Xuân mai Hà Nội  (Ngày 11/05/2013 11:59:41)

Xin được viết tiếp và giải tỏa, chia sẻ cùng tác giả:
RỪNG MƠ
"...Hồn phiêu du, xác ướp buồn
Tình men theo ánh trăng nguồn vào thơ..."

Đêm về mơ một rừng mơ
Bên em tâm sự phất phơ gió chiều
Đắm nhìn bốn mắt giao nhau
Đôi môi chạm bỏng nắng chiều hờn ghen
Xa xa thành phố lên đèn
Đồì giăng màn tím, để em phập phồng
Giao thoa hai cõi tương đồng
Giao hòa một thể mặn nồng nhân đôi

Sóng tình ngây ngất chơi vơi
Mộng tình để lại…một thời cùng em!...


Hồng Đức

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 11/05/2013 9:56:19)

XIN
Vườn ai cửa đóng then cài
Cho ai cứ phải đứng ngoài ngóng trông
Biết là có thỏa mỏi mong
Cái duyên thuở ấy long dong... bám hoài.

Xin đừng cửa đóng then cài
...
ĐỨC KƯU

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 10/05/2013 23:17:32)


Nửa nón che mái đầu anh
Một nửa ẩn khuất che vành tóc ai?
"Vườn em cửa đóng then cài"?
Ở trong anh vẫn tưởng ngoài "trần gian".

VĐT

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình  (Ngày 10/05/2013 20:07:59)

Lại rất vui được gặp lại nhà thơ với bài thơ đuổi người trong mộng
xin có mấy vần chia sẻ

Đa tình hay mộng hay mơ
mới nhìn thôi đã ngẩn ngơ bồn chồn
Con tim gõ nhịp dập dồn
Đuổi theo hình bóng,gửi buồn vào thơ
Như chim lẻ ban bơ vơ
Bay hoài mà vẫn vật vờ nhân gian

Vũ Văn Thịnh

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 10/05/2013 17:29:25)

Chia sẻ cùng nhà thơ Lê Minh Dung:

Người xinh xuống phố làm chi
Để chàng thi sĩ bước đi chẳng đành
Bóng hồng đã hớp hồn anh
Chiêm bao mộng mị để thành... ngẩn ngơ!
NĐT

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 10/05/2013 16:27:55)

Chẳng đêm nào phải nằm khan
Mộng mơ chẳng có hợp tan...ngại gì

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9a7Vanj Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 10/05/2013 15:55:28)

Chào Lê minh Dung - Vài dòng an ủi : !

Người ta rừng núi - ta ra
Vướng chi anh cứ bàn ra tán vào

Anh lạc hồn - kệ anh sao
Chẳng ai cần biết - chốn nào thiên thai !

Anh Dung đừng mơ tưởng hoài
Em là TIÊn ở Đông nai - hạ trần !

Xin Anh đừng có tưởng nhầm
Ra thành phố để gặp Anh - Chẳng thèm !.......

Ca rằng ; ( Giử anh Dung )

Bao giớ trạch đẻ ngon đa
Sáo đẻ dưới nước - thì ta yêu mình ( Ca dao )

Cho dù rau diếp xây đình
Gỗ lim thái ghem - chớ rình mà mong !

Chào anh - Chẳng thèm gặp lại anh đâu
Kệ cho cau trầu ế chỏng , ế trơ!

 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 10/05/2013 14:19:29)

PHẢI LÒNG…
(họa “Lạc hồn” của Lê Minh Dung)

Tưởng gần…nào ngỡ xa xôi
Duyên mây nợ gió đơn côi mát hòn

Nụ hoa ong bướm bồn chồn
Thở than than thở mỏi mòn tình thơ

Bến bờ thao thức mộng mơ
Nắng say mưa tỉnh hẹn hò thiên thai

Tương tư hình bóng hương nhài
Sợi thương giọt nhớ mơ hoài...trần gian ?

Phạm Tự
 

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 10/05/2013 12:03:09)

"Em từ rừng núi xa xôi
Một lần ngang phố cho tôi lạc hồn"...Trên ảnh NT có cả vành nón nghiêng che thế kia thì ai chẳng "LẠC HỒN" và còn "ngẩn ngơ" nữa. Xin cảm ơn NT LMD có bài thơ hay quá. Nhân đây toại xin chia sẻ với NT bởi tâm trạng của mình đồng cảm.
TÌNH SAY

Thoáng nhìn ánh mắt nhau thôi
Mà sao sông núi, đất trời ngả nghiêng
Bồi hồi bao nỗi chung riêng
Ngoài kia tia nắng đã xiên cuối thềm.
chúc NT sức khỏe và là một trong những người góp phần cho thơ lục bát trở thành Quốc thơ...``

 

Các bài khác: