Thứ tư, 24/06/2026,


Ngõ nhỏ sao quên (Đào Vinh) (09/05/2013) 

 NGÕ NHỎ SAO QUÊN

Đào Vinh

Bao năm trở lại ngõ quê
Chỏng trơ đứng đợi tái tê lòng người
Giọt sầu năm tháng chưa vơi
Năm xưa em hẹn để rồi bỏ quên

Ngõ nhỏ ai lỡ bắt đền
Chỉ là kỉ niệm không duyên tơ hồng
Chông chênh em bước theo chồng
Lòng tôi đau thắt bến sông hững hờ

Ngõ nhỏ cũng đứng ngẩn ngơ
Trông theo áo cưới đề thơ trách mình..!

  _________
Tác giả: NSƯT Đào Vinh
ĐT: 0934316679 
Email: saomaithp@gmail.com

 DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

  

   Đ.V  
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 13/05/2013 12:46:02)

Đào Vinh trân trọng cám ơn các anh, các chị, các bạn thơ bốn phương đã có những lời nhận xét thật chân tình, cởi mở. Đem lại cho TG những niềm vui và sự cố gắng không ngừng cho sự nghiệp sáng tác của mình.
Xin trân trọng cám ơn..!

  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 12/05/2013 21:25:29)

" Ngõ nhỏ ai nỡ bắt đền
Chỉ là kỷ niệm không duyên tơ hồng
Chông chênh em bước theo chồng
Lòng tôi đau thắt bến sông hững hờ "
Một tình yêu sâu lắng để rồi mất đi - Khi chia tay rồi chỉ biết tự trách mình không có duyên mà thôi .Anh Đào Vinh đã bày tỏ được một tình yêu chân thành bao dung ,tự trách mình chứ không trách người .
 

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 11/05/2013 9:57:35)

Chào mừng TG Đào Vinh lại về cùng 6.8 với" NGÕ NHỎ vắng người"
Linh Thy xin đồng cảm đôi dòng trước sự tróng vắng:"
"- Chông chênh em bước theo chồng."..thì thật" Ngõ nhỏ cũng đứng ngẩn ngơ..." nhỉ..?!
"

NGÕ VẮNG NHÀ AI

Nhà em ngõ nhỏ đường làng
Có con chim sáo bay sang bên nầy

Hai hàng cau lão thật sai
Với giàn trầu thắm mối mai bao người

Lần qua nhớ miệng ai cười
Tim tôi xao xuyến...điếng người quên đi...!

Linh Thy

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 10/05/2013 8:46:35)


Tác giả ĐÀO VINH có cái ngõ nhỏ sao mà lắng đọng tâm hồn đến thế,
Bao năm trở lại ngõ quê
Chổng trơ đứng đợi tái tê lòng người...Hay!
Để góp lời chia sẻ xin có mấy câu cùng TG:

N G Õ

Quen nhau tại cái ngõ này
Hoa thơm bướm lượn từ ngày chớm xuân
Tơ duyên chẳng kể xa gần
Ngõ to , ngõ nhỏ chỉ cần thế thôi
Trăng đầy trăng khuyết nhẹ trôi
Cho nhau nỗi nhớ để người trách ...Thơ .

Lê Thế Bình

  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - Xuân mai, Chương mỹ Hà Nội  (Ngày 10/05/2013 5:23:39)

Xin chào tác giả NST Đào vinh. Đồng cảm với TG, hồi còn chiến tranh tôi cũng có baì thơ tương tự, xin được chia sẻ

NGÕ XƯA

Sông Hồng uấn khúc ven đê
Đường về quê cũ lối xưa vẫn còn
Ngõ xưa còn đọng gót son
Ba năm xa cách, người thương lấy chồng!
*
* *
Anh về, em đứng lén trông
Duyên xưa còn tím, trót bồng con thơ
Nhìn anh bên ngõ ngẩn ngơ
Nỗi đau lối ngõ không chờ được anh
Trách vì tàn khốc chiến tranh
Tin anh khuất núi, em đành sang ngang
Thương cho cái ngõ bẽ bàng
Kiếp sau còn có,cùng chàng xe duyên?!...

H.Đ
 

  Pham. Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 10/05/2013 4:11:09)

Thông cảm và chia sẻ nỗi niềm (gần như phiền muộn) với Đào Vinh. Nhưng Đào Vinh củng nên độ lượng,vị tha bởi em gái ấy vẫn nhớ ngõ quê.

Ngõ quê

Biết anh trở lại ngõ quê
Vướng sông em chẳng thể về gặp nhau
Giận mình chẳng hiểu vì đâu
Chuyện xưa đành phải gửi vào lảng quên
Hửng hờ lỡ với tiền duyên
Hẹn thề mà nhớ ước nguyền kiếp sau
Nén lòng gói trọn thương đau
Ngõ quê còn đó hẹn nhau đợi chờ.

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 10/05/2013 0:30:10)

Chúc mừng Đào Vinh luôn có bài lục bát hay, nhất là thơ tình- sự tưởng tượng hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, họa và nhạc điệu khá tài tình. toại xin chúc sức khỏe, thành đạt mọi lĩnh vực nhé!

Các bài khác: