Thứ tư, 24/06/2026,


Dịu dàng (Đồng Thị Chúc) (09/05/2013) 

 DỊU DÀNG

Đồng Thị Chúc
Dịu Dàng ơi, Dịu Dàng ơi!
Dịu Dàng chậm bước để tôi theo cùng
Dịu Dàng lên Bắc sang Đông
Tôi theo mỏi gối mà không muốn dừng
Vượt qua muôn núi ngàn trùng
Thăm Cây Tùng đổ đã từng tỏa xanh
Dịu Dàng ghé những mái gianh
Để thương những kiếp mong manh cõi người
Nhanh chân thế Dịu Dàng ơi
Bởi chưng tiếng trẻ khóc nơi khốn cùng
Sao đang nhanh bước lại dừng
Dịu Dàng đứng khóc một mình thế ư?
Phải chăng thương chửa đến thì?
Phải chăng tay trắng lấy gì để thương?
Dẫu là qua mấy nẻo đường
Chắc đâu biết được tỏ tường nguyên do ...
 
Giữa chiều đang đổ nắng to
Ánh chiều nào đã thương cho Dịu Dàng ?
 
29-4-2013
ĐTC
----------------------------------
Địa chỉ liên hệ: Đồng Thị Chúc
56, Ngõ 371/9 Phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện  thoại: 043 8460248   Fax: 043 771 2646
Di Dong: 0912224057
email: chucdt11@gmail.com
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 09/05/2013 17:06:38)

Phia trước là Dịu Dàng đang nhanh chân rảo bươc vội đến nhiều nơi.Lạ thay,theo gót phía sau là một bóng hình.Ai vậy?.Thật khổ cho ai.

Khổ cho ai

Dịu Dàng vội vả về đâu
Khổ cho ai mải theo sau Dịu Dàng
Phận người chung kiếp đa mang
Tiếc thương đem đến địa đàng được không
Dẩu là tay trắng chờ mong
Nẻo đường đi ấy khốn cùng lắm ư
Dịu Dàng khóc giữa cơn mơ
Khổ cho ai củng gần như Dịu Dàng.

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 09/05/2013 16:23:54)

Chào tác giả Đồng Thị Chúc!
Bài thơ "Dịu dàng" nhẹ nhàng và thanh khiết quá! Thật là đẹp, thật là tình!

Dịu dàng là dịu dàng ơi
Ngây thơ trong trắng sáng ngời nết na!

Chúc mừng tác giả!
Chúc tác giả vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

Các bài khác: