TẠ LỖI CÙNG QUÊ

Nguyễn Văn Nam
Ta về tạ lỗi cùng quê
Để cho năm tháng trở về tháng năm
Sợi tơ rút tuột con tằm
Ta đi rút nỗi nhọc nhằn mẹ cha
Quên đi cái nỗi thực thà
Bỏ quê lên phố mà va vấp đời
Ta về tạ lỗi cùng người
Tri ân ơi! Cố nhân ơi! Ta về
Đời đâu dễ bạc câu thề
Nghìn năm một mảnh trăng quê vẫn tròn
Tháng ngày bán dại, mua khôn
Để giờ làm đứa trẻ con năm nào
Ta về… đất thấp, trời cao
Quê dành cho một lối vào ngày xưa
N.V.N
___________________
Tác giả Nguyễn Văn Nam, ĐT: 0986626706
Đ/c: Phòng Pháp luật – Vùng Cảnh sát biển 4
TT An Thới – Phú Quốc – Kiên Giang
Email: Chuyentinh_bien2004@yahoo.com
|
Ta về Tạ Lỗi Cùng Quê tác giả N-V-Nam đã nói hộ những người con xa quê những nõi niềm day dứt đối với quê hương và người thân Những người con xa quê, chẳng mấy ai không có lỗi với quê! Bạn Nguyễn Văn Nam đã nói lời “tạ lỗi cùng quê” chân thành, xúc động. Nhưng quê hương lúc nào cũng khoan dung, luôn mở rộng lối cho ta về, cho ta vào lại ngày xưa… Tôi mượn chữ của bạn Nam để viết mấy dòng đồng cảm. Về quê...cơn gió nao nao |