Thứ tư, 24/06/2026,


Thanh thản (Trịnh Thùy Mỹ) (08/05/2013) 

THANH THẢN


Trịnh Thùy Mỹ

Cuộc đời vốn chẳng dài lâu
Gặp nhau xin hãy tặng nhau nụ cười
Công danh, quyền chức rạng ngời
Khác gì một áng mây trời trôi qua.

Lầu son, gác tía nguy nga
Lạnh lùng chớp mắt, nhạt nhòa phù du
Ghét ghen, tranh chấp, hận thù
Chen nhau chật chội, âm u tấm lòng.

Giàu sang, tiền bạc chất chồng
Xuôi tay nhắm mắt bằng không cuộc đời
Vui cho tâm trí thảnh thơi
Bao dung, tha thứ, không lời hơn thua.
Đêm nằm yên giấc say sưa…
T.T.M

___________
Tác giả Trịnh Thùy Mỹ (TP. HCM)
CLB Lục Bát Sài Gòn

Kính mời các tác giả đăng ký tham gia
xuất bản sách “Lộc Phát Quý Tỵ - 2013

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Th.S Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 14/09/2014 16:46:11)

Ngồi buồn, nghe nhạc Trịnh Thùy Mỹ, đọc lại những bài thơ của chị Trịnh Thùy Mỹ quả là thư dãn. Bài thơ "Thanh thản" của chị thể hiện một tâm hồn trong sáng, thảnh thơi, thánh thiện mà mấy ai trong dòng đời vồn vã này có được, càng đọc tôi càng thấy tâm đắc. Tôi xin gửi mấy vần thơ cùng chia sẻ tâm sự với chị:

GẶP GỠ
Sinh ra, sống ở trên đời
Gặp nhau là chuyện lẽ thời xẩy ra
Có những cuộc được hẹn xa
Tình cờ gặp gỡ buôn ba lẽ thường.

Gặp vui tay bắt mặt mừng
Gặp nhau bịn rịn xin đừng chớ đi
Có cả cuộc gặp như chì
Gặp rồi để lại những gì đớn đau.

Cuộc đời ai biết kiếp sau
Hãy trân trọng nó, cho nhau nụ cười
Gặp đừng nghĩ gỡ người ơi
Gặp để nhớ mãi một thời biết nhau!

Xin kính chúc chị có nhiều bài thơ và có nhiều bản nhạc hay, đi vào trong lòng người nghe.
PXH.

  Hồ Bá Đức - chunhoang@yahoo.com.vn - 01695163223 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 23/05/2013 10:19:11)

xin chắp nối khổ kết

"Đêm nằm ngủ giấc say sưa"
Lạc vào cõi mộng cũng vừa năm canh
Vô tư như lá trên cành
Ngại chi mưa nắng kém xanh da trời
Mai đây hết một kiếp người
Còn kia bia miệng có vơi bao giờ

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 11/05/2013 23:12:52)

Người đã về mang theo bao tin vui.
Với cội lòng trống không chỉ có một tình yêu bao la mãnh liệt, độ lượng bao dung!.

..Vui cho tâm trí thảnh thơi
Bao dung tha thứ không lời hơn thua..TTM.
Thanh thản thướt tha như những cánh mỏng tơ trời.. Nhẹ nhàng hơn khói mây! Phiêu bồng lời trăm năm đã tan loãng vào vũ trụ.

Và Tôi.. Xin tình nguyện được ngủ yên bên người- Để say lời ngàn năm chưa trọn?? Thanh thản một kiếp người- mơ giấc thoát thai...

...Đêm nằm mơ giấc say sưa... Trịnh Thùy Mỹ. 08/05/2013.
Xin cảm ơn chút nắng hanh vàng trãi lối!.

Chắc hẳn ngày tôi về...
Hắt hiu! PPH Điện bàn- Quảng nam.
 

  trương công minh - truongcongminh_qn@yahoo.com - 01206157952 - 22c trần độc - tp QUY NHƠN  (Ngày 09/05/2013 9:56:44)

Gập gềnh bước thấp, bước cao
Không gian mờ ảo, lối nào cho ta.
Đường đời lắm nỗi phong ba,
Nhìn đi, ngẫm lại chỉ là phù du

  Nguyễn Văn Trụ - NguyenvanTru@gmail.com - 01666048517 - Tiểu khu-8Thị Trấn Vạn Hà-Thiệu Hóa-Thanh Hóa  (Ngày 08/05/2013 16:24:05)

Cuộc đời sống được là bao
Thấp hèn mà gặp người chào! chẳng vui
Giàu sang phú quý thế thôi
Mai về địa phủ làm mồi đất ăn .

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 08/05/2013 15:27:01)

Rất vui khi thấy Trịnh Thùy Mỹ nhận ra những gai góc của cuộc đời.Từ đó tìm cho mình phương châm sống thích hợp hài hòa.Lấy nụ cười làm quà tặng cho mình và cho mọi người.Còn tôi, tôi cũng đã nhận ra hơi rõ cuộc đời.

Cuộc đời

Cuộc đời sao lắm rối ren
Chức-quyền,danh-lợi,sang-hèn kị nhau
Nhân tình phẩm giá là đâu
Ai đem độ lượng gửi vào bao dung
Hơn thua nghỉ củng khôn cùng
Nụ cười khéo nở để lòng thảnh thơi.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 08/05/2013 11:53:37)

"Vui cho tâm trí thảnh thơi
Bao dung, tha thứ, không lời hơn thua.
Đêm nằm yên giấc say sưa…"
*
Đời bao nhiêu lắm nắng mưa bận lòng.
Chia sẻ cùng TG

Các bài khác: