Thứ tư, 24/06/2026,


Anh ơi (Võ Quang Diệm) (06/05/2013) 

ANH ƠI
Kính viếng hương hồn anh rể Nguyễn Hữu Lộc


Võ Quang Diệm

Em về đưa tiễn anh đi
Âm dương đôi ngã biệt ly từ rày
Là chồng chị gái bấy nay
Chưa làm anh rể một ngày của em

Thuở thời khờ khạo đã quen
Có anh che chở đời em cậy nhờ
Chốn quê mọi việc nhỏ to
Thay em chăm mẹ anh lo vẹn tình

Trồng người tận tụy hết mình
Bạn bè, đồng nghiệp nghĩa tình trước sau
Dấu anh trọng bệnh... lòng đau
Chỉ mong có một phép màu, anh ơi!

Muộn... và hết mọi cách rồi
Cửa trần gian khép với người thiện tâm
Lòng đau buốt nhói kim châm
Anh lâm chung chẳng kịp gần kề bên

Đưa anh về với tổ tiên
Chiều nay đông đủ bạn hiền gần xa
Rồi đây vai nặng việc nhà
Nhớ anh lòng sẽ thêm xa xót buồn.

Nam Đàn, 27/8/2012

V.Q.D


________________________
Tác giả Võ Quang Diệm, ĐT: 0912 273 959
Đ/c: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội
Email: vqdiemts@yahoo.com

 

Kính mời các tác giả đăng ký tham gia
xuất bản sách “Lộc Phát Quý Tỵ - 2013”

 



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh  (Ngày 06/05/2013 10:59:01)

Lâu rồi, hôm nay tôi mới lại gặp anh trên "lục bát mỗi ngày".Đọc bài thơ "ANH ƠI" của anh viếng hương hồn người anh rể, tôi bùi ngùi nhớ lại "LỜI TIỄN BIỆT ANH", của tôi cách đây hơn bốn năm về trước,ngày anh trai thứ hai của tôi về cõi vĩnh hằng ở tuổi sáu mươi. Cũng cùng tâm thế như anh, tôi ghi lại để chia sẻ trước sự ra đi của người thân, cùng anh nhé.
LỜI TIỄN BIỆT ANH
Mệnh Trời đã định rồi sao?
Số người, ai biết thế nào anh ơi!
Cũng đành phó thác mệnh trời
Ngắn dài, thì cũng một đời thế thôi
Hỡi ôi! trời đã chấm rồi
Cho anh mãi mãi tuổi đời sáu mươi
Dẫu ai, kẻ trách, người cười
Với đời, anh mãi là người đức nhân
"Năm mươi khúc"(1)...gieo vần
Câu thơ lục bát, xa gần đầy vơi
"Túi thơ, bầu rượu ở đời
Thơ đau,rượu đắng một thời đa mang.
Sáu mươi xuân đã cuối đàng?
Cũng đành chấp nhận "đầu hàng tử vi"
Thôi anh không "ở", thì "đi"!
Giữ anh chẳng được, anh đi từ giờ?
Anh đi còn đó ước mơ
"Sáu mươi lục bát"(2) gieo thơ cho đời
Thôi anh đi nhé, anh ơi!
Việc đời, việc đạo ai tròn được đâu
Anh em, con cháu...mặc dầu
"Mỗi nhà, mỗi cảnh" lo đâu cho cùng.
Thôi thì trước phút lâm chung
Anh coi mọi việc đặng cùng cháu,con
"Còn trời, còn nước, còn non"...
Anh còn mãi với cháu con trên đời
Thôi anh đi nhé, anh ơi!
"Suối vàng", nơi ấy là nơi vĩnh hằng!
Hưng Hà, Thái Bình, ngày 25/1/2008
HOÀNG HẠ LONG
chú thích:
1.tập "56 bài thơ lục bát" tuyển của anh đã in, nhân dịp tròn 56 tuổi.
2.tập "60 bài thơ lục bát mới, tuyển" anh dự định chọn in

Các bài khác: