Thứ tư, 24/06/2026,


Dấu xưa – Vào chùa (Thi Trà) (05/05/2013) 

  

DẤU XƯA
 
Thi Trà
Dấu xưa thành cổ tích rồi
Người xưa chờ kiếp luân hồi gặp nhau
Thu xưa đã đổi thay màu
Buồn xưa như hạt mưa ngâu trắng trời
Tình xưa chạm lại bồi hồi
Dòng xưa cứ lở cứ bồi ...lạ chưa ?
 
VÀO CHÙA
Táo không rụng xuống sân đình
Vào chùa đâu phải đi rình của chua
Trai duyên nương chốn cửa chùa
Lá rơi...rơi cả bốn mùa lá rơi
Nỗi buồn ai quét dùm tôi
Màu thiền cũng lắm đầy vơi nỗi niềm .
TT
-----------------
Thi Trà
T74-k5 -P Bạch Đằng
HẠ LONG- QUẢNG NINH
ĐT 01639042258
Gmail :thitra1942@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thi Trà - thitra1942@gmail.com - 01639042258 - T74-k5 P Bạch Đằng HẠ LONG _QUẢNG NINH  (Ngày 09/05/2013 21:17:24)

Xin chân thành cảm ơn các thi hữu đã đồng cảm chia sẻ cảm xúc với TT

  Đặng hữu L:ượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 05/05/2013 11:16:50)


Chào Thi Trà - hai bài thơ này buồn lăm - Xin cùng chia sẻ

Thế mới biết , thế gian này
Phận duyên lắm nỗi đắng cay hỡi trời ! ...
Người ta đi ... mãi xa rồi ....
Đẻ ai sống một cuộc đời ...bơ vơ ! ..

Xin được đồng cảm

Hãy nhìn xa nữa người ơi
Đất trời còn với bầu trời xanh trong
Thế gian còn nhiều tim hồng
Chờ ta với một tấm lòng - thủy chung !

Dù sao ta vẫn ước mong
Người kia gặp mối tình nồng như ta !


Chào - hẹn gặp lai

 

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 05/05/2013 11:14:14)

Khen cho Thi Trà thật đa tình,đã hoài cảm với dấu xưa,ngày xưa,thu xưa,buồn xưa,tình xưa và cả dòng xưa.Còn tôi,tôi chỉ hoài cảm với mỗi một người xưa.Bởi người xưa đó đã thành người thân.

Người thân

Người thân vắng đã lâu rồi
Nhớ chăng bến nước đã ngồi trắng đêm
Người thân còn nhớ hay quên
Trời khuya tan hội trăng lên vẫn chờ
Người thân chắc vội,đã ngờ
Tiễn nhau một thoáng kịp giờ hành quân

Chiến trường trải mấy mùa xuân
Ngày về đâu thấy người thân vắng rồi.

Các bài khác: