Thứ tư, 24/06/2026,


Thầy ơi (Trần Trọng Thìn) (03/05/2013) 

THẦY ƠI

Trần Trọng Thìn

 
Vào Nam trông cháu giúp con
Gần như bỏ bẵng chăm nom tuổi Thầy
Lòng con gửi Bắc bấy nay
Thầy ơi sức vóc dạo này khá không?
 
Đau nhiều mỏi lắm vào đông
Có năng vận động? Mưa giông có ngừng?
Bữa ngon có nghẹn nửa chừng?
Giấc đêm có đụng cuộc mừng quân reo?
 
Bước đi có mỏi cuối chiều?
Trong thơ chắc vẫn thắm điều nghĩa nhân?
Những câu cổ tích xa gần
Thay Mẹ, Thầy kể tiếp dần chắt nghe!...
 
Thầy ơi gắng giữ mọi bề
Con mong, mong lắm ngày về đại vui!...
 

 

T.T.T
 
______
Tác giả Trần Trọng Thìn (Vĩnh Phúc)
ĐT: 01685.163.638
Email: dolancjsc@gmail.com  
          lan28021982@gmail.com

Kính mời các tác giả đăng ký tham gia
xuất bản sách “Lộc Phát Quý Tỵ - 2013”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cháu Nghia - nt-nghia@hotmail.com - 0983077340 - LS  (Ngày 04/05/2013 22:20:16)

Thơ của Cậu chỉ có thể nói một từ "rất hay và cảm động", hay ở đây là thơ và cảm động ở đây là người đồng cảnh trong thơ. Cháu chúc Cậu có mạnh khỏe, vui vẻ, nhiều niềm tin trong cuộc sống và có nhiều bài thơ hay như thế này.
Cháu của Cậu
DN

  Nguyen Thi Van - Vanhuynhhb@.gmail.com - 01658727664 - Hoa Binh  (Ngày 04/05/2013 22:09:42)

doc tho thay long buon mot ngay khong xa toi se ve huu toi cung di xa giup trong chau chac cung co tam trang ay . cam on nha tho da giup toi cam nhan duoc cuoc song sap toi

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - C.L.B Thơ lục bát Thái Bình  (Ngày 03/05/2013 19:08:32)

Ông Thìn ơi bài thơ rất dễ đọc mượt mà.Nhưng chỉ mong thì chưa đủ
Xin chia sẻ tâm trạng với ông

Biết rằng quy luật ở đời
Nhân sinh nòi giống.rạng ngời mai sau
Phận con trách nhiệm làm đầu
Cũng vì cháu chắt bấy lâu xa nhà
Chữ rằng hiếu nghĩa mẹ cha
Con chưa làm trọn,xứ xa mong về
Đạo làm con giữ câu thề
Mong sao chắt lớn,về quê dưỡng thầy

Vũ Văn Thịnh

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 03/05/2013 16:10:15)

KHẮC GHI

Bao năm xa cách làng quê
Xứ người...lòng vẫn nhớ về quê hương

Nhớ thầy xưa - nhớ mái trường
Nặng sâu kỷ niệm giá gương chẳng mờ!

Nghĩa thầy trò sáng ý thơ
"Tôn sư trọng đạo" bến bờ...Khắc ghi...!!!
Phạm Tự

Các bài khác: