Thứ tư, 24/06/2026,


Đòn gánh (Đặng Văn Toàn) (03/05/2013) 
ĐÒN GÁNH
 
Đặng Văn Toàn
Thấm mưa dầm, ngấm nắng phơi
Mồ hôi mồ hóng mấy đời nhà ta
Ông đi ông để cho cha
Cha đi cha gác chái nhà cho con
 
Thân manh mảnh, dáng thon thon
Có hai đầu mấu nhẵn mòn cả hai
Mỗi lần con đặt lên vai
Thoảng như trong gió tiếng ai thì thầm
 
Gánh qua nắng hạn mưa dầm
Đọan tre nối vụ tháng năm tháng mười
Nối xanh lúa với xanh trời
Với bao toan tính buồn vui nhọc nhằn
 
Quê ta lưỡi cuốc cũng quằn
Chiếc đòn gánh cũng trĩu oằn thành cong
Cong cong mà gánh cánh đồng
Gánh lên
nghìn nỗi ước mong đợi chờ./.
ĐVT
 
 -------------
Tác giả Đặng Văn Toàn
Email: toanthanhtho@yahoo.com.vn
 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@ gmail.com - 01648171123 - Đông Tân. Đông Hưng. Thái Bình  (Ngày 04/05/2013 9:46:04)

Chào anh Toàn. tôi không có nhiều thời gian lên L.B.V.N .thật vui hôm nay thấy bài "đòn gánh" của anh."một chữ không thừa, một lời không uổng" chỉ có thể nói như vậy. bài thơ hay quá không dám hoạ vì nó là "gan ruột đồng quê" tôi đã đọc "chật lối giêng hai" của anh từ một bạn thơ, thơ anh đáng nể lắm. mong được đọc nhiều thơ của anh trên L.B.V.N chúc anh và gia đình vui khoẻ T.H

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 03/05/2013 18:18:11)

Đặng Văn Toàn ơi! ĐÒN GÁNH của bạn làm các bạn thơ đứng ngồi không yên,tôi nghĩ cách chia vui với bạn tốt nhât là nên nói ra lời và mây câu tôi góp cùng TG:
Cong queo một khuc tre già
Làm say bầu bạn gần xa hai đầu
Mưa Đông nắng Hạ giãi dầu
Oằn vai đong đếm nhịp cầu thời gian
Vui buồn trọn kiêp với quang
Cho yêu cho quý cho chàng làm thơ !

Lê Thế Bình

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 03/05/2013 16:15:14)

Buồn vui cay đắng cả đời
Thẳng cong nặng nhẹ...lệ rơi ai tường?
Phạm Tự

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 03/05/2013 14:06:44)

Chúc mừng anh Đặng Văn Toàn có một bài thơ hay đầy cảm xúc và trí tuệ.Anh đã trừu tượng,khái quat và hình tượng thành công chiếc đòn gánh của dân tộc Việt Nam.Anh đã gợi cho tôi cùng cảm nghỉ về chiếc đòn gánh đó như sau:

Đòn gánh

Chẳng là gia bảo linh thiêng
Chẳng là vật báu lưu truyền nội tông
Qua đời cụ đến đời ông
Đời cha kế tiếp đời con kế thừa
Giải dầm bao kiếp nắng mưa
Dáng cong đòn gánh vẫn vừa khít vai
Chỉ chừng đoạn ngắn ấy thôi
Uốn lên nhấc bổng phận người nhẹ tênh
Chỉ chừng đoạn ngắn mong manh
Gánh xa xưa để đắp thành hôm nay.

Các bài khác: