Thứ tư, 24/06/2026,


Ngày em xõa tóc (Dương Thị Đẹp) (02/05/2013) 

NGÀY EM XÕA TÓC


Dương Thị Đẹp

Ngày em cắt mái tóc dài
Bỏ quên lời hẹn một mai trở về
Ngày em xõa mái tóc thề
Bâng khuâng trời tím ủ ê khóc tình

Lỡ làng ước nguyện ba sinh
Chuyện ngàn năm để một mình sầu tư
Ngày em tóc xõa phiêu du
Tình chia trăm mối, sầu ru một mình

Ngày em tách bước phiêu linh
Bến xưa còn vọng lời kinh hững hờ
Ngày em xõa tóc làm thơ
Đem tương tư dệt mây mờ thế gian

Ngày em nến giọt hai hàng
Ngàn năm tóc đọng nghĩa trang ngâm ngùi.

D.T.Đ

_______
Tác giả Dương Thị Đẹp
Bút danh Tảo Mai
Hội viên Hội VHNT Kiên Giang
Điện thoại: 0945437069
Địa chỉ: 29/11 Chi Lăng, TP.Rạch Giá, Kiên Giang.

 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 04/05/2013 19:22:52)


Chào bạn Đẹp bài thơ này buồn lăm ! cảm tác viết mấy dòng đồng cảm .

HỐI HẬN

... " Hồi xưa em sao dại khờ ( ! )
Giá ngày ấy - như bây giờ - gặp Anh ! ....

Thì đâu duyên phận tan tành !
Duyên Em thì lỡ - Anh đành đi tu !......"..

... " Ngồi thiền , niệm phật , làm thơ
Hình bóng em cứ vật vờ ... trong tim !..

Thôi đành bỏ ước : " thành Tiên "
Ở trần gian sống với niềm " Nhớ mong "....

.." Cũng đành thôi ! .. cũng cho xong ...
Duyên Trời chẳng định - còn mong ..ước gì !

Dù chia tay ..dạ vân vy ! ......!" ..


Chào- hen gặp lại

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình Quảng Xương -Thanh Hóa  (Ngày 02/05/2013 17:31:10)

"Ngày em xỏa tóc"khiến tôi xúc động vô cùng.Ngậm ngùi và thương tiếc tôi đã để lệ nhòa vào mái tóc của em.

Mái tóc của em

Lặng thầm thương mái tóc em
Cắt đi để ngắn nỗi niềm đấy ư
Hẹn thề xõa rối tương tư
Phiêu du lệ đẩm câu thơ nghẹn lòng
Tình mang trăm mối khôn cùng
Sầu ru đơn chiếc lạnh lùng ai chia
Ngàn năm vẫn trắng hàng bia
Vẫn xanh tóc xõa xưa kia-mái đầu.

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmai.com - 0944590078 -  Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 02/05/2013 11:14:43)

Ngó bọ tóc dài của chị tôi lại nhớ đến mái tóc dài người bạn gái xưa nay cắt đi rồi, nên xin mượn câu đầu của TG làm lời kết

TÓC THỀ

Tóc dài ai buộc lấy tôi
Một thời để nhớ, một thời ngẩn ngơ
Qua rồi còn tưởng trong mơ
Tóc thề nay ngắn để chờ đợi ai
Để đây cứ luyến tiếc hoài.
Chiều se mấy sợi chờ mai mốt về
Giờ em cắt mái tóc thề
Để đây mơ mộng nghĩ về ngày xanh
Dù cho sung chát, chua chanh
Tóc dài vương vấn trong anh một thời
Em đừng xõa tóc em ơi !
Đêm sương nhỏ lệ suốt đời nhớ ai
“ Ngày em cắt mái tóc dài…”

1/5/2013
xin chân thành cảm ơn D.T.D đã cho tôi trở lại tuổi xanh

Các bài khác: