Thứ tư, 24/06/2026,


Chùm thơ bốn câu (Nguyễn Thanh Tuyên) (01/05/2013) 

CHÙM THƠ BỐN CÂU

Nguyễn Thanh Tuyên


LỐI XƯA


Cỏ khâu vá kín đường mòn
Tiếng chân rậm rịch như còn quanh đây
Ngực sâu rực lửa than gầy
Dẫn ta ngược dốc về ngày thanh xuân.

 

ĐÔI  BỜ
 
San cho em tiếng sáo chiều
Trao dây ngần ngại cánh diều theo mây
Bờ bên đó bờ bên đây
Bâng khuâng thì rộng vòng tay thì vừa.
 

KỶ NIỆM
 
Cầu ao sét đánh đầu đời
Vào đêm trăng tỏ bầu trời vắng mây
Lặng nhìn bậc đá còn đây
Bỗng dưng chớp giật giữa ngày nắng chan…

N.T.T
 
________
Tác giả Nguyễn Thanh Tuyên
ĐT : 0989094933
Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 03/05/2013 10:16:48)

Xin chào Bác sĩ làm thơ Nguyễn Thanh Tuyên

San cho em tiếng sáo chiều
Trao dây ngần ngại cánh diều theo mây
Bờ bên đó bờ bên đây
Bâng khuâng thì rộng vòng tay thì vừa.

Ngần ngại để cánh diều bay
Bâng khuâng theo gió heo may lanh lùng
Vòng tay biết có vừa không?
Bâng khuâng thì rộng biết trông mà dừng

Vui chút nhé đồng nghiệp! Thơ bạn hay và rất triết lý...chúc mừng bạn! Chúc thơ đồng đội TS ngày một thăng hoa nhé
Đỗ Thu Yên

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 02/05/2013 10:49:26)


Gửi nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên:

"Đôi BỜ-KỶ NIỆM-LỐI XƯA"
Bốn kì LỤC BÁT tình đưa đón tình
Đọc thơ lại nhớ đến mình
Lần này sẽ lại có hình chụp chung.

CTN

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 01/05/2013 21:07:06)

Đã san cho em thì cũng nên san cả cho anh.

SAN CHO ANH

San cho anh một nửa chiều
Đủ thời gian để đi theo bóng hình
Vấp đêm trăng có giật mình
Men theo ngược dốc sợ thành ngẩn ngơ.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 01/05/2013 19:23:05)

Vui đâu rồi cuộc cũng tàn
Trở về trăng nhớ lại tràn lối xưa

Các bài khác: