NHỚ EM
.jpg)

Việt Quang
Tặng: H, giao liên đất thép Củ Chi
Về thăm đất thép thành đồng
Quê hương đổi mới nao lòng nhớ em
Chiều nay tia nắng tím thêm
Thương người con gái giao liên năm nào
Trời nghiêng chao đảo chiến hào
Xe tăng bom Mỹ như đào sới lên
Đạn găm vào đất như nêm
Đỏ làng lửa cháy không yên từng giờ
Trộn vào sắt đá trơ trơ
Mà trong lòng đất vẫn chờ nở hoa
Lưới trời địa đạo của ta
Bủa vây lũ giặc yêu ma bốn bề
Tuổi em ngày ấy trăng thề
Đưa thư, dẫn lối quân về đêm đêm
Chiến khu, Bến Dược, Hũu Liêm*
Dấu chân thấm đẫm một miền quê hương.
Truyền tin,tải đạn, cứu thương
Em là dũng sĩ, chiến trường khắp nơi
Hỏi qua chuyện đó… em cười
Được đi đánh giặc là vui lắm rồi
Đong đưa cánh võng em ngồi
Vầng trăng cuối tháng dẫn tôi băng đường
Nợ em một thoáng vấn vương
Tuy chưa dan díu lời thương câu thề
Hòa bình đã trở lại quê
Mà sao đi mãi không về hả em
Mẹ già chân yếu tay mềm
Thương em nỗi nhớ hằn thêm mỗi ngày
Lạnh lòng cơn gió heo may
Bóng em ngày đó dâng đầy trong anh
VQ
1-2013
*khu căn cứ cách mạng
---------------
Việt Quang
Gò Vấp. TP-Hồ Chí Minh
ĐT: 0905267979
Email: khacpha268@gmail.com