Thứ tư, 24/06/2026,


Khi còn biết khóc em ơi (Nguyễn Thanh) (30/04/2013) 

KHI CÒN BIẾT KHÓC EM ƠI!


NguyễnThanh

Khi còn biết khóc em ơi
Là khi Ta với cuộc đời, thủy chung

Một bản tin cũng rưng rưng
Bão tràn, lũ quét miền Trung thiệt người
Đò xuôi Thạch Hãn, đò ơi
“Đáy sông còn đó bạn tôi” quặn lòng.

Cánh đồng Chum ở xứ Lào
Mộ quân tình nguyện nghẹn ngào hoàng hôn
Mênh mang trắng xóa Trường Sơn
Kiếp người đọng mấy nén hương thôi à?

Chiều Vĩnh Long nỗi xót xa
Anh cùng đồng đội xa nhà đã lâu
Ngày Giải phóng - rực sắc màu
Vết thương cuộc chiến nỗi đau chưa liền.

Niềm vui dễ đặt thành tên
Xót  xa chỉ mỗi con tim nghẹn lời…
Khi còn biết khóc, em ơi
Tình Người vẫn thắp giữa Đời sắt son!

Nghĩa trang Vĩnh Long, chiều 29/4 /2013
N.T

________
Tác giả Nguyễn Thanh
ĐT: 0983903828
Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com
Địa chỉ: 278 Võ Thị Sáu Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Hải Đường - Hoahaiduong72@gmail.com - 01638965606 - Hải Phòng  (Ngày 03/05/2013 15:01:02)

Niềm vui dễ đặt thành tên
Xót xa chỉ mỗi con tim nghẹn lời…
Khi còn biết khóc, em ơi
Tình Người vẫn thắp giữa Đời sắt son!
Theo thời gian, niềm vui và nỗi đau của những người đã sống và chết cho cuộc chiến rồi cũng lặn vào lịch sử.Tất cả cũng thành hóa thạch, nhưng muôn đời sau, ai chả rưng rưng khi chạm đến lớp trầm tích của ông cha? Huống chi ngày ấy chưa xa, thì nước mắt chắc chắn vẫn còn nhiều , nhiều lắm.Vậy mà tất cả đều nén trong " chỉ mỗi con tim nghẹn lời", mới hay nỗi đau ...đau đến vô cùng.
Cám ơn anh Nguyễn Thanh vì bài thơ rất hay này.

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 01/05/2013 7:41:26)


TG Nguyễn thanh thân mến!Mở bài và kết luận bài thơ rất tuyệt-ý bóng bẩy.Nhưng tôi muốn chỉ rõ rằng:

"Khi còn biết khóc em ơi"
Là ta còn nhớ tới người hy sinh
Kể chi những kẻ vô tình
quên quá khứ,muốn thân vinh làm càn

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 30/04/2013 8:34:55)

Khi còn biết khóc, em ơi
Tình Người vẫn thắp giữa Đời sắt son!

Hy sinh vì nước vì non
Dòng sông Thach Hãn cháu con lưu truyền.


Chia sẻ cùng TG

Các bài khác: