 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN
(Ngày 02/05/2013 16:54:25)
Cảm ơn người bạn thơ Cẩm Duy
Bạn nói rất đúng : Tình cảm dó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mõi chúng ta trong cuộc sống hôm nay...
Nhớ đồi sim, lại giận mình
Nhớ người xưa với mối tình lặng im
Tháng ngày thổn thức con tim
Bài thơ da diết đi tìm ... ngày xưa
Để rồi... chẳng phải trong mơ
Hái sim...
khâu áo...
đợi chờ...
bấy nay...
Bước chân đi tiếp tháng ngày
Trong tim vẫn đậm tím màu đồi sim
Tình yêu không thể lặng im
Trong thơ em vẫn đi tìm ngày xưa..
Mũ sim tím mọng đợi chờ
Đường kim khâu áo đến giờ còn vương
Cảm ơn bài thơ rất nhiều cảm xúc của bạn
Đỗ Thu Yên
 Cẩm Duy - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội
(Ngày 01/05/2013 12:26:46)
Rất chân thực nhưng không kém phần lãng mạn về những tình cảm của người lính trong chiến tranh, tình cảm đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mỗi chúng ta trong trong cuộc sống hôm nay. Rất trân trọng và mến phục Thu Yên về tiếng lòng bạn đã gửi gắm trong bài thơ.
Nhớ đồi sim, lại giận mình
Nhớ người xưa với mối tình lặng im
Tháng ngày thổn thức con tim
Bài thơ da diết đi tìm ... ngày xưa
Để rồi... chẳng phải trong mơ
Hái sim...
khâu áo...
đợi chờ...
bấy nay...
 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN
(Ngày 29/04/2013 19:21:38)
Cảm ơn Tác giả Nguyễn Thanh Tùng, Bài tứ tuyệt của bạn rất hay!
Ước chi đừng có chiến chinh
Tay anh em giữ bòng hình em trao
Đồi sim chín mọng ngọt ngào
Ta cùng hái quả gửi vào tương lai..
Bao nhiêu bạn trẻ hôm nay
Được yêu được sống tháng ngày bình yên
Trái tim dẫu có nỗi niềm
Hòa cùng Đất nước bình yên tháng ngày
Có bạn trẻ đọc bài thơ này đã ước cho TY trở lại tuổi thanh xuân nhưng trong bình yên...Du chỉ là ước nhưng cũng rất vui bạn thơ ah
Chúc bạn có dịp nghỉ lễ thật vui nhe!
Đỗ Thu Yên
 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN
(Ngày 29/04/2013 16:20:49)
Xin chào anh Vũ Văn Thịnh
Cảm ơn anh đã có bài thơ cảm tác rất hay chia sẻ với các thi huynh, thi hữu và bạn đọc nhân dịp 30/4 rất ý nghĩa
Nhớ anh nhớ cả đồi xim
Bàn tay anh ấp tim em bồi hồi
Chiến tranh gian khổ qua rồi
nhớ anh kỷ niệm một thời yêu anh
Tại em hay tại chiến tranh
Trách mình khờ khạo để thành chia xa
Nhớ anh em nhớ mầu hoa
Mà lòng ao ước ngày qua lại về
Trao cho anh những câu thề
Miền đồi xim chín,tỉnh mê đến giờ
Vũ Văn Thịnh
Xin chúc anh sức khỏe và luôn có thơ hay trên trang lục bát.
Chúc anh có những niềm vui gặp mặt Đồng Đội vui vẻ
Đỗ Thu Yên
 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN
(Ngày 29/04/2013 16:11:33)
Xin chào Tác giả lê Thế Bình
Loanh quanh dạo gót đồi sim
Sao em chẳng nói đi tìm điều chi
Tim anh em chẳng lạ gì
Vô tình em đã mang đi nỗi niềm
Bầu trời nay đã bình yên
Trách hoa thì ít trách em thì nhiều
Giá hoa nói hộ lời yêu
Thì đâu em phải ước điều ngày xưa !
Lê Thế Bình
Cảm ơn bạn thơ đã đọc baì thơ của ĐTY và chia sẻ bài thơ rất giàu cảm xúc, ĐTđó là niềm vui của mỗi tác gỉa... Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn
 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN
(Ngày 29/04/2013 16:03:33)
Xin chào nhà thơ Đỗ Minh Tâm
TY rất vui khi gặp những người lính TS năm xưa trên các diễn đàn văn thơ...
Có nhiều người vẫn tự trách mình, họ vẫn ước: Giá trước khi người lính ra đi biết được tình cảm mà họ dành cho người lính, dù chẳng một lời hẹn ước nhưng sau chiến tranh vẫn tìm về quê hương ...
Chúc Đồng đội nhu những ngày nghỉ lễ vui vẻ!
Đỗ Thu Yên
 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN
(Ngày 29/04/2013 15:43:07)
Xin chào Người Đồng đội cùng họ Đỗ Quỳnh.
.Còn những đồng chí của chúng ta còn nằm đâu đó chưa được trở về với quê hương xứ sở các anh có linh thiêng thì hãy trở về nơi quê mẹ dành được chiến thắng ngày hôm nay chúng ta phải đổi bằng máu xương và nỗi đau của toàn dân tộc.
Đồng đội ơi! Trên những cánh rừng ST năm xưa... vẫn có những người Đồng Đôị bỏ lại sau lưng những bon chen, những khó khan của cuộc sống
để vượt rừng tìm Đồng đội năm xưa...
Chiến tranh có những điều đáng tiếc ... bằng cách nào, viết văn thơ... hay trong những lĩnh vực khác chúng ta ko quên họ! kỷ niệm và những mất mát luôn được trân trọng phải ko bạn! Chúc Đồng đội cùng gia đình có những ngaỳ nghỉ lễ nhiều niềm vui nhé!
Đỗ Thu Yên
 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 29/04/2013 14:50:19)
"Ước chi trở lại tháng ngày...
Yêu anh... ! Em sẽ nói ngay lòng mình"
*
Ước chi đừng có chiến chinh
Tay anh em giữ bòng hình em trao
Đồi sim chín mọng ngọt ngào
Ta cùng hái quả gửi vào tương lai..
Chia sẻ cùng TG
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmai.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình
(Ngày 29/04/2013 10:05:26)
Một thời để nhớ,với năm tháng nuối tiếc,biết bao kỷ niệm khó phai.Ai
đã trải qua thời kỳ chiến tranh gian khổ ấy mới hiểu hết nỗi khát khao
của tuổi thanh xuân.Xin chia sẻ nỗi lòng với Thu Yên
Nhớ anh nhớ cả đồi xim
Bàn tay anh ấp tim em bồi hồi
Chiến tranh gian khổ qua rồi
nhớ anh kỷ niệm một thời yêu anh
Tại em hay tại chiến tranh
Trách mình khờ khạo để thành chia xa
Nhớ anh em nhớ mầu hoa
Mà lòng ao ước ngày qua lại về
Trao cho anh những câu thề
Miền đồi xim chín,tỉnh mê đến giờ
Vũ Văn Thịnh
 Lê Thế Bình - lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 - Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh
(Ngày 29/04/2013 9:07:35)
Xin chào Đõ Thu Yên TG ươc chi trở lại tháng ngày,bài thơ nói về thời hoa đỏ,tình yêu người lính vào dịp 30 tháng 4 thật là ý nghĩa.Tôi xin chía sẻ cảm xúc cùng TG mấy câu:
Loanh quanh dạo gót đồi sim
Sao em chẳng nói đi tìm điều chi
Tim anh em chẳng lạ gì
Vô tình em đã mang đi nỗi niềm
Bầu trời nay đã bình yên
Trách hoa thì ít trách em thì nhiều
Giá hoa nói hộ lời yêu
Thì đâu em phải ước điều ngày xưa !
Lê Thế Bình
 Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh
(Ngày 28/04/2013 21:52:08)
Những vần thơ Tác giả Thu Yên đã đưa mình về với những năm tháng tuổi trẻ ở chiến trường. Ngày ấy Tình yêu là vô cùng khát khao, quý giá, nhất là đối với những người lính, nhưng cũng vô cùng cao thượng,trong sáng để đến bây giờ có những vần thơ đẹp." Nụ hôn đầu tiên của cuộc đời là dành cho người đồng đội đã hy sinh". Bây giờ chắc không thể có,chúng mình tự hào, hạnh phúc vì điều đó và không hề ân hận , tiếc nuối và "giận mình"...
 Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình
(Ngày 28/04/2013 21:09:39)
Một ngày bom giặc dội mưa
Đồi sim nham nhở đất mờ màu hoa
Băng cho anh... mắt nhạt nhòa
Tay em anh nắm đặt qua tim mình!
***
Một tình yêu thật đẹp của những người lính Trong cuộc chiến khốc liệt chống quân xâm lược .Tình yêu vẫn đâm chồi nảy lộc trong đạn bom ,tấm chân tình của cô y tá tiền phương họ chưa kịp thổ lộ tình yêu ấy thì giặc mĩ đã cướp đi một nửa của họ .Đọc bài thơ chúng ta thật súc động rợi lệ Thật tiếc thương cho họ ...
Tình em chưa gửi cho anh
Nấm mồ nay cỏ đã xanh bên đồi
Thương anh dòng lệ tuôn rơi
Tâm nhang em gửi anh nơi suối vàng..
...Cảm ơn tác giả Đỗ thu Yên những ngày tháng tư đầy nỗi nhớ thương đồng đội .Còn những đồng chí của chúng ta còn nằm đâu đó chưa được trở về với quê hương xứ sở các anh có linh thiêng thì hãy trở về nơi quê mẹ dành được chiến thắng ngày hôm nay chúng ta phải đổi bằng máu xương và nỗi đau của toàn dân tộc .Chúng tôi ngả mũ trước các bạn.Chúc Thu yên hãy thăng hoa hơn nữa...
 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN
(Ngày 28/04/2013 20:04:12)
Xin chào người Đồng đội và đồng nghiệp Phan Liên Khê
Trong những ngày tháng tư với những cuộc gặp mặt Đồng đội được tổ chức luôn gợi nhớ những người đã ngã xuống ngày hôm qua... Đỗ Thu yên cũng chuyển thể bài thơ Câu Chuyện Đồi Sim sang thể thơ lục bát, chia sẻ với các thi huynh, thi hữu và những người lính đã có rât nhiều kỷ niệm...
Cảm ơn anh dã tặng cho TY bài tứ tuyệt rất hay và cảm động.
Đỗ Thu Yên
 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN
(Ngày 28/04/2013 19:46:57)
Chào Anh Đặng Hữu lượng
Cây sim ôi thật thanh cao
Mầu hoa xim tím đi vào thơ ca !
Cây sim bình dị thế mà
Gắn vào tim bởi màu hoa nặng tình !
Nhớ người chiến sĩ hy sinh
Màu hoa sim tím trong tim tình đầu
Dẫu chưa hò hẹn một câu
Tình như vẫn thắm sắc màu hoa sim
 Phan Liên Khê - hongtham0709@gmail.com - 0986514507 - 242A, Đội Cung, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
(Ngày 28/04/2013 19:23:48)
Trong chiến tranh, mình làm công tác quân y ở chiến trường Nam Bộ và chứng kiến nhiều mối tình đẹp trên đồi sim. Mỗi lần nhìn thấy bông sim tím ngắt, mình cũng nhớ da diết một người nhưng người ấy đã hy sinh rồi. Tặng Thu Yên mấy câu nhé! (Xúc động lắm, không viết được nhiều):
Ngồi buồn lại nhớ đồi sim,
Những chiều năm ấy, ai tìm đến nhau.
Nắng mưa cho bạc mái đầu,
Nhưng tình yêu chẳng phai màu, người ơi!
 Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn Mỹ Ngô quyền Hải phòng
(Ngày 28/04/2013 17:27:24)
Chào Thu Yên . Gặp bài thơ " Ước chi trở lại tháng ngày " Cảm tác viết vài dòng chia sẻ :
Cây sim ôi thật thanh cao
Mầu hoa xim tím đi vào thơ ca !
Cây sim bình dị thế mà
Gắn vào tim bởi màu hoa nặng tình !
Đồi sim ơi - hỡi đồi sim
Có nhớ ai đã sóng hình - ngày xưa !...........
Chào - hẹn gặp lại
|