Thứ tư, 24/06/2026,


Lẽ nào (Hoa Tím) (27/04/2013) 

 LẼ NÀO

Hoa Tím

Lẽ nào phơi nắng mùa thương
Phơi khô nỗi nhớ phơi sương cái nhìn
Lẽ nào mình lại phơi mình
Hong vàng cái ghét cõng tình giấu lưng

Cái hôm lỡ gặp người dưng
Về nhà khó ngủ đem chưng cái tình
Nấu cho ngọt mát duyên mình
Nêm thêm hương vị cố hình dung ai

Nhưng sao nắng cứ giả nai
Bình minh khúc khích ôm khai trầu vàng
Biết mà hoa úa không sang
Đành nun cho cháy địa đàng quanh ta

Lẽ nào bẻ nhánh thơ ca
Hát ru mấy bận người ta không màng?
Lẽ nào 
Anh để dở dang
Lẽ nào...em đến muộn màng hở anh?
HT
 ............................................
Nguyễn Hồng Duyên
Cà Mau
hoatimhd@yahoo.com.vn
Số đt: 0918146865

Kính mời các tác giả đăng ký tham gia
xuất bản sách “Lộc Phát Quý Tỵ - 2013”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 29/04/2013 15:25:01)


"Lẽ nào
Anh để dở dang
Lẽ nào...em đến muộn màng hở anh?"
*
Thôi thì...
Lòng cũng phải đành
Đắm say cho trọn trong vành nôi yêu.
Chia sẻ cùng TG

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 28/04/2013 16:55:31)

XÓT LÒNG

Mấy lời tâm sự nghe thương
Phơi khô nấu chín đoạn trường lòng ai

Lẽ nào đêm muộn canh dài
Sầu riêng lại nỡ đem cài tình chung

Lẽ nào chăn chiếu lạnh lùng
Cô đơn chi để người dưng đợi chờ

DA

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0918146865 - Cà Mau  (Ngày 27/04/2013 20:58:40)

Hoa Tím cảm ơn tác giả Phạm Công Phổ đã ghé đọc và bình luận thơ Hoa Tím.
*Đây là bài thơ Hoa Tím họa lại thơ của Phong Tâm đấy bạn ạ. Mời bạn đọc bài thơ Phong Tâm nhé !

.....................................
Tự hỏi (Phong Tâm) (10/04/2013)
TỰ HỎI

Lẽ nào tôi giặt giũ tôi
Phơi hong ủi xếp bán rồi lại mua
Lẽ nào tôi nhuộm mặc nưa
Đem thân đợ lấy nắng trưa phũ phàng.

Lẽ nào thui nướng tơ vàng
Tro hoàng hôn gởi bảo tàng binh minh
Lá buồn ru một cành xanh
Treo hương trái chín mong manh chợ chiều.

Ngổn ngang ếch nhái ao bèo
Cánh cò cô độc nhẹ hều đường bay
Sương đồng khói ruộng đâu đây
Mặt sông vuốt thẳng tháng ngày đi qua.

P.T

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 27/04/2013 10:33:14)

Có lẽ Hồng Duyên hơi nóng vội nên đã đem phơi đem chưng đem nấu
đem nun. . . để tránh muộn màng. Nhưng theo mình vẫn chưa hề muộn.

Chưa muộn

Em đừng phơi quá em ơi
Sương phai nỗi nhớ nắng trời nhạt thương
Đành rằng đây củng người dưng
Sao em dại thế đem chưng cái tình
Muốn mong ngọt mát duyên mình
Trầu vàng nâng nhẹ têm thành ca dao
Nào ai hờ hửng ai đâu
Đợi ai mà đến cửa sau sẽ chờ.

Các bài khác: