Thứ tư, 24/06/2026,


Chiếc trâm cài (Lưu Lãng Khách) (25/04/2013) 
CHIẾC TRÂM CÀI
 
Lưu Lãng Khách
 
 
Trăng về một tối đòi yêu
Ngân trâm lơi lỏng dáng Kiều đắm say
Chiếc trâm bạc tựa bay bay
Dạt dào ân ái rơi ngoài thềm hoa…

Giờ cầm lên thấy thịt da
Cùng trăng lõa thể nõn nà năm xưa
Ngân trâm như chiếc thuyền đưa
Chở hoài niệm chở nắng mưa cuộc đời.

Chở em cháy bỏng gọi mời
Trăng buông xiêm cũng như người ngất ngây
Chở trời có gió ru cây
Có hoa ngậm nguyệt có mây động tình.

Chở ngày lá rụng vườn xinh
Hoa tàn phai đứng một mình chơi vơi
Đêm nay dưới ánh trăng ngời
Ngậm ngùi cầm chiếc trâm rơi thuở nào.
Vào thu 1994

L.L.K
__________
 Tác giả: Lưu Lãng Khách
 Email: luu_lang_khach@yahoo.com.vn

Kính mời các tác giả đăng ký tham gia
xuất bản sách “Lộc Phát Quý Tỵ - 2013”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0918146865 - Cà Mau  (Ngày 26/04/2013 3:12:58)

Cây trâm lục bát rất xinh
Lỡ vương sợi tóc lung linh đêm rằm
Hỏi rằng trong cõi trăm năm
Còn ai nhớ đến chiếc trâm…bây giờ

Hoa Tím
* Em tiếp thơ chị Nhật Lệ nhé ! Cảm ơn chiếc trâm của chú Lưu Lãng Khách ,rất hay ạ.

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 25/04/2013 16:54:33)

Trăng soi mái tóc...muối tiêu
Ngẩn ngơ tìm lại phiêu diêu thuở nào
Xiêm y sũng ướt mưa rào
Nõn nà trắng lóa rụng hoa trâm cài
Vườn xưa hoa có nhạt phai...?

  VÕ THỊ NHẬT LỆ - banglangq75@yahoo.com - 0975458399 - BÌNH ĐẠI BẾN TRE  (Ngày 25/04/2013 12:47:05)

Anh TOÀN ơi bài thơ nầy tuyệt lắm cho NHẬT LỆ
tiếp thêm mấy câu nhé

Đưa trâm vào lối ca dao
Cho thơ đánh bóng sắc sao rạng ngời
Một lần lỡ để trâm rơi
Về mây trăng nhớ chơi vơi mộng tình
NHẬT LỆ

  Đặng hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 25/04/2013 10:52:35)


Xin chào nhà thơ Lưu Lãng Khách . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ


Chỉ là một chiếc Trâm rơi
Mà liên tưởng , mà bồi hồi lắm thay !
Chiếc trâm rơi là của ai
Hay của người cũ đã cài lòng Anh ( ! ) ?

Nhặt Trâm lên - dạ băn khoăn !
Trách người sao nỡ , sao đành đánh rơi
" Để trâm cài chặt lòng tôi
Vào mái tóc ấy một thời ....đã xa ! "

Chào - hẹn gặp lại
 

Các bài khác: