Thứ tư, 24/06/2026,


Đợi (Nhuệ Giang) (24/04/2013) 

 ĐỢI...

Nhuệ Giang

 Đành lòng xin đợi kiếp sau
Để không khắc khoải chờ nhau kiếp này!

Dù gì ớt vẫn cứ cay
Giấm chua nào dễ thua say lửa nồng

Tình dù có có, không không
Nhưng yêu là rạn cả lòng trong nhau!

Thì thôi! như nước qua cầu
Duyên Răm, phận Cải... biết đâu  đời này!

Vay thì trả. trả lại vay 
Vẻ như cầm sắt đem thay cầm lòng!

Biết là có kiếp sau không
Cứ tin lời hẹn để lòng ấm lên…!
N.G

_________
Tác giả: Nhuệ Giang
Hội VHNT Ninh Bình
ĐT: 01696692683
Email: nhuegiangle@yahoo.com.vn

 Kính mời các tác giả đăng ký tham gia
xuất bản sách “Lộc Phát Quý Tỵ - 2013”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 26/04/2013 1:44:11)

ĐỢI..
Để mãi thấy còn niềm tin yêu! Để ta luôn hướng về tương lai mà vượt qua mọi khổ đau thử thách..! Giữa cuộc đời.. người không chờ nhau?.

Đợi em! Em không về
Chỉ toàn đêm và nhớ!
Đâu cần lời em hứa..
Cũng đợi hoài bấy lâu??
PPH- 2000

Ta cũng xin chờ nhau một kiếp mai...
Dù có thể, dù chắc hẳn! Ngàn vạn năm sau- người cũng chẳng quay về!
Ta một ngày hoài mong.
Để cho trăm năm thuyền neo bến đợi?

...(Vay thì trả, trả lại vay..)
Người ơi?
Những ngày mưa gió, bão giông!- Những lần triều dâng thác đổ...

Thuyền tình ta cô đơn- giữa nỗi buồn bình yên. Trong niềm hân hoan rạn nứt!
...(Nhưng Yêu là rạn cả lòng trong nhau!)

ĐỢI- NG. 24/04/2013.
Để thấy ta còn ta- người luôn mãi còn quanh đây! tim còn yêu và mùa Xuân không già..

Mùa Xuân dài bất tận của đời ta...
Phạm Phan Hòa
Điện bàn- Quảng nam.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 24/04/2013 21:22:54)

Viết tiếp nỗi niềm của Nhuệ Giang nhé:

"Biết là có kiếp sau không
Cứ tin lời hẹn để lòng ấm lên…!"


Cứ tin tình mãi vững bền,
Cứ tin tình sẽ làm nên diệu kì.
Cứ tin rằng sẽ đến khi...
Trời cho mình toại nguyện vì yêu nhau.

Cứ tin rằng hết khổ đau,
Thì đời hạnh phúc bạc đầu răng long.
Cứ tin để ấm cõi lòng,
Kiếp này phải quyết để không phí đời!

  Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong10681@yahoo.com.vn - 0975164492 - Gia Viên- Ninh Bình  (Ngày 24/04/2013 21:05:44)

Chào thi sĩ Nhuệ Giang rất vui gặp lại nhà thơ với bài thơ" Đợi" mang nỗi ưu tư nhân tình thế thái!Tình lỡ dở nhưng vẫn tin ta vẫn thuộc về nhau, niềm tin son sắt.

Đành lòng xin đợi kiếp sau
Để không khắc khoải chờ nhau kiếp này
...
Biết là có kiếp sau không
Cứ tin lời hẹn để lòng ấm lên
Kính chúc nhà thơ cảm hứng luôn thăng hoa

Nguyễn Văn Lượng

Các bài khác: