Thứ tư, 24/06/2026,


Thanh minh (Lý Chúc Linh) (24/04/2013) 

THANH MINH


Lý Chúc Linh


Lạt mềm để buộc những chi?
Yêu và thương chứ... buộc gì được đâu!
Trải bao mưa nắng dãi dầu
Đã đầy vơi, với bạc đầu bên nhau...


Thời gian dù có phai màu
Nụ cười ánh mắt buổi đầu đón đưa
Vẫn còn bao kỷ niệm xưa
Ấm nồng trên những vần thơ cuộc đời.


Phải đâu như áng mây trời
Gió, sao đưa đón, rộng dài muôn nơi
Trăng còn hao khuyết đầy vơi
Biển ào ạt sóng còn vơi còn đầy...

L.C.L


____________
Tác giả Lý Chúc Linh

Thị trấn Đông Anh - Hà Nội
Điện thoại: 0934 413 168
Email: chuclinh@baotinland.vn

 Kính mời các tác giả đăng ký tham gia
xuất bản sách “Lộc Phát Quý Tỵ - 2013”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lý chúc Linh - Chuclinh.ly@gmail.com - 0934413168 - Đông Anh  (Ngày 09/07/2013 19:58:05)

Cảm ơn Thầy Nguyễn Ngọc Hải...Đã khắc họa một nụ cười "Thanh Minh" vừa trong sáng vừa hồn hậu.
Kính chúc thầy thật nhiều niềm vui và HP trong cuộc sống!

  nguyễn ngọc Hải - hainguyen630918@gmail.com - 0913255528 - ĐH Kiến truc Hanoi  (Ngày 23/06/2013 10:20:10)


Lạt mềm buộc với thời gian
Yêu thương ,cay đắng ,gian nan....cuộc đời
Ái tình ,như mảnh trăng trôi
Khi viên mãn ,lúc mòn vơi giữa trời
Nhưng đầy ,đầy mãi trong tôi
Tình yêu em ,với nụ cười....Thanh minh.

  Lý Chúc Linh - chuclinh.ly@gmail.com - 01695719999 - VNTIME.VN  (Ngày 29/04/2013 23:33:09)

Dạ vâng em cảm ơn nhà thơ Phạm Minh Giắng nhiều a. Kính chúc nhà thơ thật nhiều sức khỏe,tràn đầy cảm xúc sáng tác và thật nhiều niềm vui.
Mong chờ những tác phẩm mới của anh!
Lý Chúc Linh

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 24/04/2013 9:55:50)

Góp vốn với THANH MINH

Phải đâu như áng mây trời
Gió, sao đưa đón,muôn nơi rộng dài 
Trăng chiều hao khuyết bờ vai
Biển ào ạt sóng, lòng ai còn đầy...

Các bài khác: