Thứ tư, 24/06/2026,


Chùm lục bát Hè 2013 (Lê Minh Dung) (23/04/2013) 

 CHÙM LỤC BÁT HÈ 2013

Lê Minh Dung

 

QUÊN

Chiều quên đổ nắng dốc tình
Chân chiêu, vấp phải bóng mình sô lô.

Mây quên sải cánh hải hồ
Trăng quên bến gió câu hò lặng tanh.

Ngàn dâu sóng biếc lộc xanh
Búp măng quên gẩy héo cành thanh tân.

 

CHUỐC NẮNG

Mặc ta ngơ ngác cuộc tình
Em đừng chuốc nắng bắt bình minh say

Còn đây là nhớ quên ngày
Mang ra đốt giữa xanh mây hóa vàng.

 

SAY

 

Khói hoang bạc cả mặt chiều
Cà-sa nhuộm đắng miền phiêu diêu ngày


Đêm sang trống hoác vòng tay
Mới hay chuông rót người say cửa chùa.

L.M.D

  

_________
Tác giả: Lê Minh Dung
CLB lucbatsaigon

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0918146865 - Cà Mau  (Ngày 25/04/2013 13:41:24)

NHỚ


Bâng khuâng ghé bến dạo tình
Chiết cành nhung nhớ ủ mình trong lô
Cánh chim phiêu bạt thương hồ
Ôm sương ngủ lạnh bên bờ vắng tanh
Đẽo lòng chuốc lại xuân xanh
Gom mơ hái mộng điểm thành nét tân



…………………………………………………………………
CHÌM MƯA

Thẩn thờ vuột mất ân tình
Rút vào nỗi nhớ quên mình đang say

Lỡ vương bao tháng bấy ngày
Bây giờ trời tím đã phai nắng vàng


TĨNH

Niệm hoài một khúc kinh chiều
Nâu sòng thánh thoát xóa tiêu một ngày
Muộn phiền trải rộng bàn tay
Hư không úp lại hồn say cảnh chùa

Hoa Tím

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Saigon  (Ngày 24/04/2013 14:25:35)


Anh Lê Minh Dung ơi !KH chúc anh luôn có sức khỏe, huyết áp ổn định,và nhiều cảm tác hay cống hiến bạn đọc nhé.

Con tim đã khép lại rồi
Làm sao QUÊN được tình người đa đoan
Đi tìm CHUỐC NẮNG chiều vàng
Càng thương day dứt trăm ngàn nỗi đau
SAY trong giấc mộng ban đầu
Bình tâm về chốn gặp nhau cửa thiền

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 24/04/2013 9:36:38)

Đêm sang trống hoác vòng tay
Mới hay chuông rót người say cửa chùa.
...

Tình tiền rã trận được thua
Rửa tay, tự vẽ lá bùa búp sen

P.M.G

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - C.L.B Thơ Lục Bát Thái Bình  (Ngày 23/04/2013 21:52:40)

Xin chào nhà thơ Lê Minh Dung chúc mừng 3 bài thơ hay
tôi xin nối vần mây câu cho vui nhé
1!
Sáng buồn lỡ hẹn với tình
Để chiều vướng phải bóng mình đơn côi
Mây bay nhợt nhạt dần trôi
Để trăng quyện với gió trời trống không

2!
chênh chao giữa chốn non bồng
Phiêu điêu hương khói,cho lòng ước ao
Kinh cầu mõ gỗ lao xao
Chắp tay cầu nguyện,lạc vào thiên thai
3!
Nhạt nhòa ngơ ngác canh dài
Sương đêm phủ mái tóc ai mơ màng
Tơ hồng quặn nỗi trái ngang
Đành thôi đứt đoạn hóa vàng đành thôi

Vũ Văn Thịnh

  Đặng hữu Lượng - danghuulouonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 23/04/2013 19:19:19)


Chào Lê minh Dung . đọc thơ cảm tác máy vần chia sẻ . Cảm thông :

TÌNH CŨ TAN RỒI


Bài thơ xuôi dọc , dọc ngang
Bài thơ viết để tan hoang lòng người !
................................
Khi say - tưởng nhớ ! - mà quên !
Nhớ quên , quên nhớ - tình duyên nửa chừng !

Lòng mình !.. mình nhủ với mình
Mang ra đốt giữa sân đình - nắng soi !

Kể từ nay nhé ! - là thôi
Mối tình xưa đã chôn vùi ....thàng năm ! ...!


Chao - hẹn gặp lại

Các bài khác: