Thứ tư, 24/06/2026,


Nhớ tháng Tư (Đỗ Văn Quỳnh) (23/04/2013) 

NHỚ THÁNG TƯ


Đỗ Văn Quỳnh


Chiều nay gió thổi mây về
Dáng em hiu hắt triền đê liễu gầy
Ngẩng đầu hỏi cánh chim bay
Tương tư nhớ mãi những ngày xa nhau.

Hè sang phượng hẹn ve sầu
Đỗ quyên gọi bạn đêm thâu não nùng
Bên thềm dưới ánh trăng trong
Một mình với một bóng hồng lẻ loi.

Muốn lên ngắt ánh sao trời
Mượn mùa hè gửi, tặng người phương xa
Đón mây hỏi gió chăng là?
Người ơi! Có nhớ đến ta, hỡi người?

Đ. V. Q


__________
Tác giả Đỗ văn Quỳnh
CLB thơ Đà Giang -TTVH tỉnh Hòa Bình
ĐT: 0915 804 936
Email:tamthanh0502@gmail.com

 

Thư mời tham gia phát hành sách “Lộc Phát Quý Tỵ - 2013”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình  (Ngày 29/04/2013 19:06:05)

Văn Quỳnh xin có lời cảm ơn chân thành tới các anh Trần mạnh Tuân .Đỗ minh Tâm.Chị Hương Sinh. Chị Thu Yên đã đọc bài thơ và đồng cảm Quỳnh kính chúc các anh các chị vui khỏe hạnh phúc an khang...

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh  (Ngày 24/04/2013 22:11:09)

Tháng tư nhớ Đỗ Văn Quỳnh
Gửi mây gió về Hòa Bình được không?
Tương tư suốt ba tháng đông
"Người ấy" giờ đã có chồng hay chưa?
Lại tương tư suốt mùa mưa
Qua thu đông đến đủ vừa một năm...
Quỳnh ơi!chuyển giúp lời thăm!

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 24/04/2013 15:05:24)

Chào Người cùng họ
Đoán nhé! Đồng đội

Người ta đến thăm tận nơi
Đưa đường chẳng dám sợ lời thế gian
Bây giờ mượn ánh trăng ngàn
Đón mây hỏi gió xem nhớ nàng nhớ ai?

Chúc Đồng đội những ngày tháng tư vui vẻ!

Thân mến
Đỗ Thu Yên

  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLBLB Doan Thi Diem( HY)  (Ngày 24/04/2013 10:10:30)

Tháng tư hạ vắng hè về
Rót vào khe núi tràn trề nhớ mong
Má ba mớ bảy, gót hồng
Lời thơ, tiếng trúc , tiếng cồng chiều nay

Yếm hồng tắm ánh trăng gầy
Ơi chàng trai của đất này Đà Giang
Rượu cần theo chuyến đò ngang
Xuôi về Lễ hội xôn xang lòng người

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 23/04/2013 15:41:16)

"Muốn lên ngắt ánh sao trời
Mượn mùa hè gửi, tặng người phương xa
Đón mây hỏi gió chăng là?
Người ơi! Có nhớ đến ta, hỡi người?"


Hỏi mây hỏi gió phí lời,
Hỏi em... anh đã một đời tương tư.
Em này còn đợi đến giờ?
Để Văn Quỳnh mãi mộng mơ tháng ngày.

Rượu cần một ché uống say,
Quên trời quên đất ngất ngây quên người.
Tháng Tư nhắc nhớ một lời,
Có người để nhớ cả đời... thật may!

TMT

Các bài khác: