Thứ tư, 24/06/2026,


Ngộ (Nguyễn Thanh Hải) (21/04/2013) 

 NGỘ

Nguyễn Thanh Hải
 
Hoàng hôn rụng
Rắc lá chiều
Gió mây về núi
Giấy diều bỏ hoang
 
Nỗi buồn chuông đổ tràng giang
Nụ cười tịnh độ
Chùa hoang hoải người
 
Thôi ta níu áo mây trời
Hỏi thăm lá rụng cuộc đời về đâu…
 
Bạc sờn một túi vải nâu
Đầy vơi số phận
Nỗi sầu nhân sinh
 
Nhịp đời bái vọng trang kinh
Nỗi trầm luân chạm tâm linh
cõi chiều
 
Lần tâm chuỗi gió cầu siêu
Chạm tay hòn nắng
Ngộ điều hư không
26/11/2011
NTH
______________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hải, ĐT: 0974414568
Phòng GD&ĐT Cái Bè – Tiền Giang
Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn

Thư mời tham gia phát hành sách “Lộc Phát Quý Tỵ - 2013”

Chương trình Truyền hình chủ đề "Lục Bát tình thơ"
của CLB Lục Bát Sài Gòn sẽ được phát sóng lúc 15g20
ngày 22/4/2013 trên HTV 9. Mời quý bạn đọc quan tâm đón xem.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmai.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lương Cái Bè TG  (Ngày 23/04/2013 9:02:45)

Chào nhà thơ NTH, đọc bài thơ rất hay, trầm
"Thôi ta níu áo mây trời
Hỏi thăm lá rụng cuộc đời về đâu…

Bạc sờn một túi vải nâu
Đầy vơi số phận
Nỗi sầu nhân sinh"
xin chia sẻ cùng nhà thơ ,chúc nhiều sức khỏe
Lê Ngũ Nam Phong Đt 01234563713

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu- Nghệ An  (Ngày 22/04/2013 15:35:59)


Chào Tg N.T.H

Một bài thơ hay. Chúc mừng Tg. Tôi xin gửi một bài cảm nhận khi đến chùa Hương- Hà Tĩnh.

Bên chùa Hương Tích.

Một miền thế núi,thế sông
Ai đem cõi Phật lồng trong cõi đời?
Để bao nhiêu kiếp luân hồi
Đến đây sám hối, niệm lời cầu mong
Chập chờn sắc sắc, không không
Gỡ tình mắc cạn, ẩn lòng vương tơ.

Trời cong ôm đất nhấp nhô
Mà sao nhân thế dạt vô cõi thiền
Phật ngồi tịnh lặng đắm nhìn
Cảm nơi sống động hữu tình mà...ngơ!

Thân ái!
NQD
 

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 22/04/2013 0:43:45)

Chào mừng NT Thanh Hải với bài NGỘ.với tứ thơ rất lạ
" Lần tâm chuỗi gió cầu siêu
Chạm tay hòn nắng ngộ điều hư không.."

Thì ra kiếp người quá ngắn ngủi và đầy dẫy buồn đau..!
LT xin đồng cảm đôi dòng ...Mong đón đọc nhiều áng thơ hay nữa Thanh Hải nhé.!

Cuộc đời sắc sắc- không không
Ngộ ra tàn nắng bên sông buông chiều..!!!

Linh Thy

  Phạm Ngọc Minh - ongdogia75@gmail.com - 0902286288 - lô 10 - khu đt Đền Lừ 1- Hoàng Mai-HN  (Ngày 21/04/2013 19:16:19)

Bài thơ rất hay, chúc mừng thi sỹ...

Các bài khác: