Thứ tư, 24/06/2026,


Đêm (Lê Thị Kim Sơn) (20/04/2013) 

ĐÊM


Lê Thị Kim Sơn

Đêm là đêm của đêm ơi!
Ngủ ngoan đi nhé đừng vơi nửa chừng.
Đêm đừng có dửng dừng dưng,
Lòng người cô quạnh mông lung lắm người.

Chỉ cần vắng một nụ cười
Của môi son đó mà lười yêu thương,
Chỉ là một chút tơ vương
Mà nông nổi đó, mà tương tư nhiều.

Đêm không canh trở giáo điều,
Đem yên ổn đó mà liều đi hoang
Trăng xanh sương lạnh màu loang,
Gió còn lãnh đạm huy hoàng màu đêm.

L.T.K.S

_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01224438718
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com

Thư mời tham gia phát hành sách “Lộc Phát Quý Tỵ - 2013”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu- Nghệ An  (Ngày 21/04/2013 22:17:25)

Chào Tg L.T.K.S.

" Đêm không canh trở giáo điều,
Đem yên ổn đó mà liều đi hoang"?
?

Tôi xin mượn 2 chữ " giáo điều" để cảm tác đôi vần:

Một thời tắm biển giáo điều
Đua nhau bơi ngược thủy triều đang lên
Khinh nhờn quy luật thiên nhiên
Chết chìm được mảnh giấy khen treo tường
Tự hào xen lẫn cảm thương
Nhớ ngày!Con cháu khói hương phụng thờ!

Chúc Tg có nhiều sáng tác hay!
Thân ái!
NQD
 

  Đặng hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 21/04/2013 19:20:53)


Chào Kim Sơn . Đọc thơ cảm tác mấy vần cảm thông :

HÌNH NHƯ


Đêm ơi đêm - ngủ đi thôi
Sao đêm không ngủ ? còn chờ đợi ai !

Đêm ngủ . Ta - nước mắt dài ( ! )
Mong người ấy - Chắc đến mai có về ? ...!

Hỏi rằng ta tỉnh hay mê ?
Hỏi rằng ta có bộn bề tâm tư !...

Hư hay thực - thực hay mơ ( ! )
Hình như ai đó đang chờ đón ta ! .... !

Chào - hẹn gặp lại
 

Các bài khác: