Thứ tư, 24/06/2026,


Bóng em (Vũ Nhang) (19/04/2013) 

BÓNG EM

Vũ Nhang

 
 
Một chiều em đến quê tôi
Ngắm sông nước chẩy, ngắm trời mây bay
 
Gió ru biển hát mà say
Mắt huyền lúng liếng, thuyền ai chòng chành
 
Khỏa chân vào nước sông xanh
Bóng em, bóng nước hòa thành bóng tôi
 
Em về có mấy xa xôi
Mà sông chở những đầy vơi nỗi niềm
 
Mênh mang hết xuống lại lên
Tôi ra tìm lại bóng em giữa chiều
 
Giơ tay vớt ngọn sóng triều
Tưởng bóng em… hóa vớt theo bóng mình. 

 V.N
  
___________
Tác giả Vũ Nhang (Hải Phòng)
ĐT: 0987307314
Email:
quehuonglaple@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vu nhang - quehuonglaple@gmail.com - 0987307314 - Lập Lễ-Thủy Nhuyên- Hải phòng  (Ngày 23/04/2013 15:31:59)

Vũ Nhang thật xúc động và cảm ơn các anh chị em: Đinh Văn Bình- LucKy,Trần Thị Thanh Liêm, Vinh Đào, Nguyễn Huy Chung,Đỗ Thu Yên, Phạm Phan Hòa, Trịnh Viết Toại đã ghé thăm trang thơ của Vu nhang đã có những lời, những vần thơ cảm chân tình, chÚc CÁC ANH CHỊ mạnh khỏe phúc

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 22/04/2013 0:15:34)

Thơ tình Vũ Nhang rất hay! Toại có mấy câu cùng chia sẻ cho vui nhé!
Bóng tắm
Bóng kia thấp thoáng nổi chìm
Nghe con sóng vỗ trong tim bồi hồi
Ngụp dòng, xiêm áo bỏ trôi
Sóng mơn man khiến mây trời hờn ghen.
 

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 01208084677 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 21/04/2013 0:14:40)

Mơ hồ là em...
là lời yêu một đời anh chưa được ngỏ! là niềm hạnh phúc chưa có dịp tỏ tường.
Ngày em về!
Ngã bóng dài trên dòng sông xanh- dòng sông quê nhà.. ngàn năm anh ngợp lặn!

BÓNG EM. Vũ Nhang 19/04/2013.
Đã tan vào dòng nước trong hiền!
Gội rửa ngày tuổi thơ tôi.. dại khờ bồng bột!

Em ơi!
Một lần em về!.
Thuyền anh như trăm năm chở nặng..
Đầy vơi tình ai?
Ánh mắt, bàn chân..

Anh đã vớt từng con sóng vào lòng..
Như lần đầu em về qua,

..Bão lòng anh đã nổi!!
PPH- Điện bàn- Quang nam.

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 19/04/2013 23:07:40)

Xin chào nhà thơ Vũ Nhang, bài thơ Bóng Em rất hay!

Chúc mừng tác giả
Giơ tay vớt ngọn sóng triều
Tưởng bóng em… hóa vớt theo bóng mình
Bóng mình và cả bóng em
Đã cùng in xuống thật êm nơi này
Giơ tay anh vớt từng ngày
Cũng con sóng ấy lòng này bâng khuâng

Đỗ Thu Yên

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 19/04/2013 21:46:19)

Xin có mấy câu chung tình với tác giả :

TÌNH THU

Thu về từng đợt rắc heo may
Kẽo kẹt hàng tre gió bấc lay
Nắng sớm sương giăng đồng phẳng lặng
Chiều hôm gió giục lá tung bay
Êm nềm duyên chợ lo lòng đắm
Ấm áp tình đò hãi mộng say
Gió gợi tình thu vài bữa trước
Quên đi sao được dáng thu này.

  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 19/04/2013 19:01:41)

Một cái bóng nhỏ thôi cũng thành bài thơ, đầy tình, lãng mạn như chàng trai tuổi hai mươi...Xin chúc anh Vũ Nhang với bài thơ hay...Em xin có mấy câu tâm sự cùng anh...về cái bóng
Em đến rồi em đi
Khắc hồn anh cái bóng
Anh ước là con sóng
Vờn sát da thịt em...

 

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 19/04/2013 17:34:14)

Một bài thơ hay! Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG:
THU NHỚ
Quạnh quẽ thu về lá úa bay
Hàng cây bóng đổ nép thân gầy
Bờ xa sóng dội cơn mê lỡ
Bến vắng thuyền trôi giấc mộng đầy
Mấy thuở mong chờ hoen mắt dại
Bao lần ngóng đợi khép hồn ngây
Thời gian dẫu biết không quay lại
Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày…
Đại học Đại Nam, 19/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  ĐINH VĂN BÌNH - Lucky_trang11@yahoo.com.vn - 0919093589 - TP.HCM  (Ngày 19/04/2013 11:42:01)

Tôi rất thích cái (gu) thơ của bạn.Tôi cũng hay làm thơ,hòa cùng bạn bài thơ mình làm bạn cho góp ý...
MỘT CHIẾU
Một chiều qua ngõ nhà anh
Hỏi lòng anh có còn dành cho em
Thôi thì em sẽ cố quên
Tình đầu anh đã thay tên ai rồi
Chút buồn cứ mãi ngẩn ngơ
Vấn vương tơ rối người ơi trách lòng
Còn gì nữa một dòng sông
Đôi bờ nghĩa nặng còn mong làm gì
Cuộc tình cũng đã chia ly
Chôn vùi kỷ niệm em về tương tư
Ngày xưa ơi hỡi ngày xưa
Con tim như buốt câu thơ càng buồn.

Các bài khác: