Thứ tư, 24/06/2026,


Mẹ của ta (Trần Quang Hiển) (18/04/2013) 

MẸ CỦA TA


Trần Quang Hiển

Mẹ ta chân lấm áo nâu
Như hàn thử biểu thuộc lầu thiên văn
Mẹ ta gian khổ nhọc nhằn
Cả đời nhặt khó mà thành ca dao.

Mẹ ngồi soi nước cầu ao
Rửa đi bụi bẩn cho cao thân gày
Thời gian chai sạn bàn tay
Mẹ lo giỗ tết bấm ngày người xa.

Đêm đêm vò võ canh gà
Hây hây làn gió mượt mà đi theo
Nhớ người vượt núi băng đèo
Lời yêu chưa ngỏ mà theo đến già.

Ơi mẹ! Người mẹ của ta
Tuy không biết chữ - đậm đà nhân văn.

T.Q.H


__________
Tác giả Trần Quang Hiển
Hội viên hội VHNT tỉnh Ninh Bình.
ĐT: 0913 318 692
Email: tran.quanghien@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Xuân Tuấn - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0313846046 - Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hải phòng  (Ngày 22/04/2013 8:58:28)

Bài thơ lắng đọng và biết ơn công lao của mẹ. Ai cũng vậy nói đến mẹ , ta thấy không gì so sánh được; mọi khó nhọc mẹ chịu cả; mẹ là tất cả, cho ta tất cả. Bài thơ của tác giả gợi cho tất cả chúng ta luôn luôn ghi nhớ những điều đó: như" Mẹ ta gian khổ nhọc nhằn, cả đời nhặt khó mà thành ca dao".
Tôi cũng đã có mấy lời về mẹ, xin chia sẻ:
Công sinh của mẹ nào dễ đo
Công nuôi của mẹ nào dễ so
Trên đời này công ai bằng mẹ
Có mẹ, mẹ còn chẳng gì lo.

Các bài khác: