CỎ
Nơi em đứng đợi chờ anh
Bây giờ cỏ đã lên xanh mất rồi
Về ngang thấy cỏ không tươi
Biết là cỏ xót xa người ngóng trông.
Giá như nghe được tiếng lòng
Cỏ sa nước mắt khóc dòng tình yêu
Về qua nơi cũ quạnh hiu
Nhớ em qua thảm cỏ chiều ngả nghiêng.
Cỏ ơi xin bớt ưu phiền
Xin làm người chứng nỗi niềm ngược xuôi
Cỏ xanh cỏ sẽ thêm tươi
Có em, chắc cỏ mỉm cười với anh .
T.K.B
__________
Tác giả: Trần Kiêu Bạc
Sacramento –
Email: trankieubac@gmail.com
|
Bốn câu thơ :"Giá như nghe được tiếng lòng Cỏ- như một đời biết đau.. cũng biết xót xa, cũng biết ngậm ngùi!. |