Thứ tư, 24/06/2026,


Phố xưa (Dương Phượng Toại) (17/04/2013) 

PHỐ XƯA

Dương Phượng Toại

 

 
Quảng Yên tôi có một nơi
Nhà xưa, ngõ cũ, khoảng trời lang thang
Sông Chanh chở nắng hè sang
 Tường rêu thành cổ lá bàng... ngẩn ngơ.
 
Tôi tìm lại góc tuổi thơ
Nụ hồng còn ngủ trong mơ rất hiền
Bạn bè kẻ nhớ người quên
Giếng Rừng, Bến Ngự... nỗi niềm có nhau.
 
Cuộc đời đổ trận mưa mau
Quét trên mái phố phai màu thời gian
Cây Lim thả cánh lá vàng
Nhặt lên ngỡ gió đại ngàn chợt non.
 
Phố xưa qua độ trăng tròn
Đổi thay mấy khúc, vàng son một thời
Nhớ em một quãng đầu đời
Trăng như giọt biếc vừa rơi trước thềm!

D.P.T 
 
_____________
Tác giả Dương Phượng Toại
Hội VHNT Quảng Ninh
ĐT: 0982 367 982
Email: duongphuongtoai@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 18/04/2013 17:00:05)

Chào TG Dương Phương Toại mới đọc tít "Phố Xưa"tôi tưởng là phố cổ HN Khi đọc cả bài thấy có địa danh Quảng Yên tôi nhớ tới bài Thơ của mình đã viết cách đây mấy năm xin chia sẻ cùng tác giả và bạn đọc

PHỐ XA ...KHÔNG CÒN :

Quảng Yên tôi đã đến rồi
Sông Chanh cũng đã một thời dọc ngang
Phà Chanh tôi đã đi sang
Hà Nam, Phong Cốc đất làng mộng mơ

Nơi đây đẹp đến bất ngờ
Dấu in bao kỷ niệm xưa xa vời
Đình, đền, miếu mạo khắp nơi
Ghi ơn công đức sáng ngời Ông Cha

Riêng tôi có chút tình xa
Với người con gái khi qua đất này
Thề non lấp biển đắm say
Nhưng vì duyên phận tình nay nhỡ nhàng

Lâu rồi tôi lại ghé sang
Tìm nơi góc Phố Trăng vàng bên Em
Không còn những nét thân quen
Không còn cả bóng hình Em...không còn...!!!

MÙA XUÂN 2008

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 17/04/2013 20:07:13)

Xin chào NT Dương Phương Toại, với những câu thơ nhắc nhớ một thời đáng yêu làm sao.!
" Tôi tìm lại góc tuổi thơ
Nụ hồng còn ngủ trong mơ rất hiền....."
LT chia sẻ đôi dòng cùng TG . Mong" phố mãi xưa.".cho nỗi nhớ đong đầy nhé.!

NGÕ QUEN

Phố xưa còn dấu chân quen
Phượng hồng một thuở gót sen ai cùng
Phố nay mưa có lạnh lùng
Còn vai nào sánh để chung lối về..???

Linh Thy

Các bài khác: