Thứ tư, 24/06/2026,


Ca dao (Đào Trọng) (16/04/2013) 

CA DAO

 

Đào Trọng


Nợ em một khúc ca dao
Anh về tựa cửa, đếm sao gieo vần
Lặng thầm ngồi lựa ý xuân
Câu xa ngàn dặm, câu gần nửa gang.

 Ý tình dào dạt mênh mang
Khúc ca dao cứ dở dang không thành
Tóc thơm hương bưởi, hương chanh
Bóng em thoắt đến… bỗng thành ca dao!

Đ.T

__________
Tác giả Đào Trọng
ĐT: 0978.779.728

Email: daotrong888@yahoo.com
Địa chỉ: 36 đường Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 17/04/2013 23:47:22)

Chúc mừng NT Đào Trọng! bài thơ tình rất tình tứ...anh Đào Trọng nợ câu ca dao thành bài thơ cảm động, còn T nợ ánh mắt nên có chia sẻ cho vui nhé!
Thoáng nhìn ánh mắt nhau thôi
Mà sao sông núi, đất trời ngả nghiêng
Bồi hồi bao nỗi chung riêng
Ngoài kia tia nắng đã xiên cuối thềm.

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0978779728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng  (Ngày 17/04/2013 15:50:00)

Xin cảm ơn các Nhà thơ và bạn hữu: Nguyễn Trọng Liên, Ngô Học Vấn,Đặng Hữu Lượng,Sơn Thủy đã có lời động viên và cùng cảm tác với Đào Trọng bằng những câu thơ trữ tình rất hay của dòng thơ lục bát.Xin chúc mọi người mạnh khỏe,hạnh phúc và thành đạt.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 17/04/2013 10:38:24)

"Bóng em thoắt đến… bỗng thành ca dao!"
*
Mới hay đã tự thuở nào
Em là chất liệu ngọt ngào câu ca.

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 0168 2339 008 - Quảng Bình-Quảng Xương -Thanh Hóa  (Ngày 17/04/2013 9:52:08)

Chào anh Đào Trọng.Bài thơ của anh khá hay khiến tôi tâm đắc và cảm hứng

Anh còn giử khúc ca dao

Anh còn giử khúc ca dao
Mà em gửi tự thuở nào mới quen
Khi hồ lai láng bông sen
Vào chùa nhưng lại sợ phiền có sư
Dại khờ ngày ấy giá như
Cứ liều tay bẻ bây giờ hóa hay
Ước gì tay được cầm tay
Trả em một khúc trọn đầy-cadao.

  Ngô Học Vấn - Hocvanvksbinhduong@gmail.com - 0918131333 - VKSND Tỉnh Bình Dương  (Ngày 16/04/2013 14:54:27)

CA DAO
Nợ em một khúc ca dao
Anh về đem sắc thanh nào hợp duyên
Thanh bằng em đep như tiên
Thanh sắc em hỏi có tiền không anh
Thanh ngã hai tiêng mong manh
Thanh nặng tình nghĩa mướt xanh đôi đường
Đôi ta đẹp tựa uyên ương
Ca dao một khúc, phố phường reo vui
HỌC VẤN

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn mãy Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 16/04/2013 12:59:07)



Chào nhà thơ Đào Trọng . Qua thơ cảm tác mấy vần :

Lạ thay cái ông Trọng này
Đọc thơ ông - phải tỏ bầy ruột gan ! ..!

..................................
Cảm tác họa mấy vần chia sẻ

LỠ CÂU CA DAO

Em đi rồi - bỏ xa anh
Câu thơ lại dở ..! - sao thành ca dao ! .......

Gặp em ngày ấy .... thuở nào
Tưởng thành một khúc ca dao : ...Rằng là ...

Rằng : " Ai ong bướm la đà
Còn Anh - Em thật đúng là đẹp đôi ! "

Câu thơ ngày ấy xa rồi
Ca dao một nửa , tình đời tiếc vay !

Câu ca từ bấy đến rày
Vẫn còn một vế ... đến nay ... vẫn còn ...

Chắc giờ Em đã có ...con ...!
Ca dao một nửa ..sao còn ca dao !...

Cảm thông - chào, hẹn gặp lại



  nguyen trong lien - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 16/04/2013 11:33:06)

Tóc thơm hương bưởi, hương chanh
Bóng em thoắt đến… bỗng thành ca dao!

Chúc mừng nhà thơ Đào Trọng với bài thơ CA DAO rất "ca dao"!

Ca dao nhuộm thắm má đào
Ngũ cung anh mượn phả vào Dân ca
Em đi gần, anh đi xa
Câu thơ "sáu-Tám" mượt mà duyên quê
Ngả nghiêng trăng với câu thề
Hương xưa thơm cánh đồng quê nồng nàn
Cõi người đăng đắng tháng năm
Ca dao hát để yêu thầm. Vậy thôi!

  Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Dư Hàng Kênh Lê Chân Hỉa Phòng  (Ngày 16/04/2013 9:41:45)

Chào bác Đào Trong !
Ý tình dào dạt mênh mang
Khúc ca dao cứ dở dang không thành
Tóc thơm hương bưởi, hương chanh
Bóng em thoắt đến… bỗng thành ca dao!
.................
Bài thơ "ca dao" mượt mà ngọt mịm lục bát khao khát tình thơ. Xin chúc mừng bát nhé.ST rất ấn tượng với 4 câu trên SONTHUY

Các bài khác: