Thứ tư, 24/06/2026,


Cảm thức giao mùa (Đặng Diệu Thoa) (14/04/2013) 

CẢM THỨC GIAO MÙA


Đặng Diệu Thoa


Chừng như xuân đã cạn ngày
Giêng hai hưng hửng ngóng lay phay mùa
Vườn nhà, bưởi trổ bông chưa?
Mùi hương huyễn hoặc cũng vừa dậy men.

Có gì chạm thổn thức đêm
Chiêm bao cắc cớ lạc miền chông chênh
Hồn trầm nương gió nhẹ thênh
Đoan trang thập thững gọi mênh mông về.

Chân trần lạc nẻo u mê
Tìm trong xa tắp lời thề diêu bông
Gọi khan thuở má biếc hồng
Chiêm bao ngút ngát giữa lồng lộng mơ.

Khấn mùa niệm cõi vu vơ
Chợt nghe quá vãng u ơ gọi mình!

Đ.D.T

_________
Tác giả Đặng Diệu Thoa
Hội viên Hội VHNT tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0942987979
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 01208084677 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 18/04/2013 0:57:01)

Mùa đông đã trả người về với những ngày nắng ấm.. tha thướt, rạo rực áo mầu tin yêu.
Nụ đào tô son màu má em.. Mai, Cúc,Hồng thơm lừng từng lối quen!.
Mùa đã dắt em về nơi xưa? Thủa lần yêu đầu chưa đủ lớn... Cảm Thức Buồn.. như mùa xuân đã vội qua! Như con nước lừng khừng ngưng trôi thương cánh lục bình nghiêng ngã!.
(Cảm Thức Giao Mùa) ĐDT 14/04/2013.

Là những trở trăn, là tiếng kinh chiều...
Ru người- Ru ta!
...Khấn mùa niệm cõi vu vơ
... u ơ gọi mình.
PPH Điện bàn- Quảng nam.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 15/04/2013 9:01:36)

Xuân tàn, hoa rụng đầy sân
Thì người phơn phởn hồi xuân mới tài

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 14/04/2013 23:58:45)

BÓNG THẦM MÙA QUA
(Họa thơ “ Cảm Thức Giao Mùa” của Đ.D.T)

Bỗng dưng ngơ ngẩn cả ngày
Đợi trông tươi héo tỉnh say...đâu mùa?
Sợi buồn vui đã đến chưa
Hư hao cõi nhớ thiếu thừa mon men !

Bồi hồi cạn trắng miền đêm
Chợt về ru mộng khát mềm chông chênh
Nỗi thầm rớt bóng nhẹ tênh
Bọt bèo thơ thẩn lênh đênh vỗ về

Vía hồn nửa tỉnh nửa mê
Tình hoang thăm thẳm cận kề mỏi trông
Nam mô thương phận má hồng
Bể dâu sương tuyết xót lòng đêm mơ

Khạo khờ lạc bước vu vơ
Còn chi ao ước...ngu ngơ phận mình !
Phạm Tự

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 14/04/2013 20:29:54)


Chào Đặng Diệu Thoa . Bại thơ của bạn nặng tâm tư , giầu cảm xúc.
Bại thơ đã nói lên nỗi lòng của một người con gài chờ đợi một mối tình . Nhưng :
Tình sao vẫn cứ xa xăm !
" Gọi khan cả thuở má hồng "...nhưng đâu ..!

Xin tặng bạn nỗi lòng của tôi qua bài thơ này :


TA VẪN MỘT MÌNH

Một mình ! ta vẫn một mình
Thảnh thơi thay - chẳng bóng hình đeo mang !
Vô tư - đời đẹp - vạn ngàn
Chẳng vương vấn , chẳng khóc than phận mình ....!

............................

Duyên là chi !... Thương là chi
Tình yêu kia ... chẳng là gì với ta ( ! )
Kệ cho ai cứ trăng hoa
Yêu thương giả dối - có là chi đâu !

Trước mặt ta - cả địa cầu
Thái dương kia với một bầu trời xanh
Bao la thay - gió trong lành
Bốn mùa hoa nở , rừng xanh ngút ngàn !

....................

Hãy vui lên , đừng thở than !
Cuộc đời đẹp gấp vạn ngàn - tình yêu !


Chào - hẹn gặp lại
TB :
Giả vờ an ủi thế thôi
Chứ tôi đây cũng chơi vơi ....xót lòng..
Cho mình cũng đã ...chẳng xong ! ! ..

Các bài khác: