 Ngô Học Vấn - hocvanvksbinhduong@gmail.com - 0918131333 - VKSNDTỉnh Bình Dương
(Ngày 18/04/2013 1:10:30)
EM XƯA
Ngày em trẻ đẹp nhất làng
Tuổi đôi mươi để bao chàng nhìn em
Qua Cầu sông thẹn, Cá xem
Làm tôi chết giấc bên rèm nhà ai
Nhìn em cúi sửa đôi hài
Tóc thề buông xõa, má hai đồng tiền
Lại thêm con mắt dịu hiền
Trông xa cứ tưởng như Tiên giáng trần
Ngày mơ, tối lại tần ngần
Thương em thương quá sao gần em đây
Ước gì nhờ gió nhờ mây
Gởi lời thương nhớ với đầy cùng ai
Ước gì Liễu gặp được Mai
Ước gì Loan Phượng không sai tất lòng
Cái hôm em phải lấy Chồng
Anh buồn dứt ruột nói không ra lời
Dương hai con mắt kêu giời
"Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay"
HỌC VẤN
 Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP
(Ngày 18/04/2013 0:12:36)
Chào NT Kim Chuông! bài thơ tình đầy tâm trạng của một thời thanh xuân của nhà thơ cũng như nhiều thanh niên trong thời chiến tranh. Sự nuối tiếc có nhiều nhưng thể hiện bằng thơ, nhất là thơ lục bát hay thì rất hiếm. Trân trọng cảm ơn và xin học tập nhà thơ... trên trang mạng; thật may mắn nếu có dịp gặp nhà thơ trong dịp nào đó ở HP.
 Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh
(Ngày 16/04/2013 12:04:55)
Gặp lại"EM XƯA",khiến anh chàng học trò, làm thơ làng bên ngày ấy day dứt hoài niệm, nhớ lại:
"Mới năm xưa đó, xa gì
em tôi trẻ đẹp nhất nhì làng bên
tuổi đôi mươi,lúm đồng tiền
lại con mắt ấy đủ dìm đắm nhau
Hôm em cúi xuống gội đầu
làm tôi chết đuối bên cầu ao quê
rồi hôm em tắm chiều về
nước sông trong quá, trăng thề lại soi"...
Kim Chuông chắc phải day dứt, luyến tiếc lắm về người con gái ấy mới có những vần thơ hay đến thế. Nhưng có điều gì bí ẩn ở đây trong tâm sự cùng em hôm ấy:
"Nghe em than mãi sao đành
thôi, cho anh nghĩ, mai anh liệu đường"...
Tôi đoán già, đoán non cái sự" liệu đường" của KC và thay lời "em xưa" gửi đến nhà thơ:
Anh thương, thì nói là thương
"lờ đờ nước hến" vấn vương sao đành.
"Hồng nhan, bạc phận" mà anh
Một đành thì mấy cũng đành cho xong
Bởi chưng duyên phận long đong.
"Đò" qua mấy bận, sầu đong mấy lần.
Giá xưa, em chẳng tần ngần...
Giá xưa, anh chẳng ngại ngần chi nhau.
Thì nay, anh chẳng khổ đau;
Thì nay, em chẳng nát nhầu con tim...
Thôi anh, đừng thế lặng im
anh im lặng thế là dìm chết em.
Ngày xưa:"tuổi đôi mươi, lúm đồng tiền
lại con mắt ấy"...em đã dìm đắm anh.
Xin chúc mừng nhà thơ có "EM XƯA" tuyệt vời.
 Đặng Như Toại - nhutoai56@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình, Từ liêm, Hà Nội
(Ngày 16/04/2013 9:28:30)
Chào anh Kim Chuông! Được đọc những vần thơ với những kỉ niêm của một thời yêu :
"...khổ cho tôi đến bao giờ
giá tôi đừng sợ, đừng ngờ vực chi ..." thật da diết mà dại khờ. Xin được chia sẻ cùng anh với đôi vần lục bát:
Em xưa là của riêng tôi
Còn nay em đã là người của chung
Vu vơ tự giận dỗi lòng
Trời sinh em... kiếp má hồng.. khổ tôi!
Chúc anh có nhiều bài thơ tình trên trang lục bát mỗi ngày nhé.
 Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0978779728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
(Ngày 14/04/2013 22:21:48)
"Em xưa" và nhiều bài thơ khác của "Ông vua lục bát Hải Phòng" thì có đọc đi,đọc lại mãi không chán. Đào Trọng tôi rất quý mến và trân trọng tài làm thơ lục bát của Nhà thơ Kim Chuông.Xin được tỏ lòng ngưỡng mộ và cố găng học hỏi thơ anh để hoàn thiện thơ mình.
 Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 14/04/2013 17:08:17)
Chào nhà thơ Kim Chuông . Bài thơ đẹp cả người và cảnh vật . Cảm tác viết đôi dòng chia sẻ :
Bài thơ đẹp đến không ngờ
Đẹp người, đẹp cả vần thơ về người
Về người con gái một thời
Nhà thơ ngơ ngẩn nói lời tiếc vay!
Chúc nhà thơ có một ngày
Gặp lại người ấy - nắm tay vào đời!
Chắc nhà thơ đến " Chơi vơi "
Say trong ánh mắt sáng ngời của Em
Chào - hẹn gặp lại
 Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM
(Ngày 14/04/2013 13:09:06)
Vui một tí với nhà thơ Kim Chuông!
Hồng nhan một phấn hai sương
Học trò ngày ấy liệu đường sao coi
Có thương thì nói cho rồi
Lôi thôi cây cải cất chòi... nằm không
Nằm không... hai ngự nằm không!
|