VƯỜN XUÂN QUÊ

Đào Vinh
Vườn xuân quê ấy dáng chiều
Chắt chiu kỉ niệm đã nhiều năm qua
Gặp em đang tỉa nhành hoa
Hương xuân phơi phới tháng ba mặn nồng.
Hoa chanh ngan ngát bên sông
Còn kia hoa bưởi em trồng lâu chưa..?
Long lanh đọng mấy hạt mưa
Bờ môi chúm chím gió đưa hương thầm.
Mấy hàng cúc em vừa râm
Tháng sau cúc sẽ nhú mầm nụ hoa
Vườn hồng đứng cạnh hiên nhà
Đang khoe sắc thắm mặn mà tuổi xuân.
Vườn rơn em hái đôi lần
Chợ hoa em bán giữa sân nhà mình
Ngẩn ngơ vớt nụ cười xinh
Buông rơi vành nón giật mình níu dây
Ngập ngừng chim hót trên cây
Cho tôi hỏi nhỏ..? Em đây có gì..?
Anh ơi… đừng hỏi làm chi..!
Em đây đã chọn đường đi cuộc đời.
Vườn xuân quê đã có người
Bởi anh đến muộn nhận lời sao đây..?
Vườn xuân quê đã kín cây
Đâu còn đất trống để tay anh trồng.
Hẹn anh lúc ấy hửng đông
Vườn xuân quê gói má hồng tặng anh..!
Đ.V
________
Tác giả: NSUT Đào Vinh
Email: aomaithp@gmail.com
|
Ôi bận quá hôm nay mới có dịp vào trang lucbat.com. bỏ lỡ biết bao bài thơ hay của các anh các chị và các ban thơ. Cám ơn các anh các chị đã có lời động viên Đào Vinh để ĐV tiến bộ hơn nữa trong những bài thơ sau: Xin trân trọng cám ơn! Chào bạn Đào Vinh Cũng xin có lời nhắn nhủ Tác giả "Vườn xuân quê" những vần lục bát: Chào NSUT Đào Vinh ! Gói luôn đôi mắt long lanh Kính chào anh Đào Vinh. |